02h45 (03/03), Inter - Juventus: Khi Inter đứt phanh

thứ ba 1-3-2016 21:44:10 +07:00 0 bình luận
Thất bại trước Juventus trong khuôn khổ Serie A cuối tuần qua khiến màn trình diễn của Inter kể từ đầu năm mới 2016 được báo giới Italia gói gọn trong một nhận xét: Kinh hoàng.

Bởi trận thua 0-2 ở Juventus Arena cuối tuần qua đánh dấu trận thua thứ 5 của Inter trên mọi đấu trường kể từ đầu năm mới 2016. Bên cạnh 3 trận hòa, như thế Inter chỉ thắng 4 trận kể từ đầu năm, tương đương 33,3%. Ở Cúp Ý, Inter có chiến thắng 2-0 trên sân Napoli ở tứ kết, nhưng điều ấn tượng ấy chỉ đến vì Napoli tung ra đội hình B. Còn ở bán kết lượt đi, thầy trò Mancini thua tan tác 0-3 trên sân Juventus để giờ nhiệm vụ lật ngược thế cờ đúng là không tưởng. Đặc biệt, điều kinh hoàng nhất với Inter đến ở chuỗi trận gần đây tại Serie A.

Dù khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trên sân Empoli thì sau 10 vòng đấu từ đầu năm mới 2016 Inter chỉ giành 12 điểm, tương đương 1,2 điểm/trận. Hiệu suất giành điểm của Inter đã sụt giảm gần 50%, nếu nhìn lại thành tích 36 điểm/17 vòng đầu tiên của mùa giải khi khép lại năm cũ 2015 (2,11 điểm/trận). Và như thế hoàn toàn dể hiểu khi Inter từ vị trí dẫn đầu BXH sau vòng 17 và nhiều hơn Juventus 3 điểm khi giải đấu bắt đầu nghỉ Đông, giờ Inter rơi xuống vị trí thứ 5 bị Juve bỏ xa đến 13 điểm.

Một thống kê khác cũng chỉ ra sự tụt lùi của Inter, đó là nếu sau 8 trận đầu mùa Nerazzurri giành đến 17 điểm và chỉ xếp sau Fiorentina thì ở 8 trận đấu lượt về đội bóng của Mancini chỉ kiếm được vỏn vẹn 9 điểm. Đó không phải chuyện lạ khi hàng công chỉ cải thiện chút xíu, với 10 bàn/8 trận gần nhất so với 8 bàn/8 trận đầu mùa, thì hàng thủ lại sa sút khủng khiếp. Cái boong-ke bất khả xâm phạm với chỉ vỏn vẹn 6 bàn thua/8 trận đầu mùa thì ở 8 vòng gần nhất đã bị bắn thủng lưới tới 13 lần.

Cặp trung vệ Miranda - Murillo từng được ví như bức tường thép, khiến các tiền đạo đối phương nản lòng bao nhiêu thì giờ vụng về, sơ hở như những gã học việc. Bộ đôi ấy đã bị các chân sút Juve xé nát ở trận BK lượt đi Cúp Ý, thậm chí họ còn chuốc thẻ để rồi phải ngồi ngoài trận lượt về đêm nay. Inter không còn là chính mình nữa, như khi họ khởi đầu mùa giải rất ổn định và chắc chắn. Giờ đội bóng của Mancini mang đến cảm giác ai cũng có thể "cấu véo" hành hạ họ, chứ đừng nói là Juve bất khả chiến bại.

Chủ tịch Erick Thohir vừa yêu cầu Inter phải thắng 4/5 trận đấu tới. Ngoài trận gặp Juve đêm nay, Inter sẽ gặp Palermo, Bologna, Roma và Torino ở Serie A. Rõ ràng, Thohir muốn Inter chen chân vào Top 3 Serie A để kiếm vé dự Champions League mùa tới. Và nếu không hoàn thành chỉ tiêu, Mancini có thể sẽ bị sa thải.

 

 
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội