Vụ đá phạt đền tại AC Milan: Leao cầm bóng, nhưng Nkunku lại được lựa chọn
Tình huống xảy ra khi trọng tài Guida thổi phạt đền sau pha phạm lỗi của Kempf với Rabiot. Ngay lập tức, Rafael Leao đã ôm bóng tiến đến chấm 11m với ý định thực hiện. Tuy nhiên, từ ngoài đường biên, HLV Allegri liên tục ra dấu yêu cầu Christopher Nkunku là người thực hiện.
Leao tỏ ra khá ngỡ ngàng và nhìn về phía ông thầy để tìm lời giải thích. Allegri thẳng thắn đáp lại: "Tôi đã quyết định rồi". Sau khi được thủ thành Maignan an ủi, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã nhường bóng cho đồng nghiệp.
Nkunku sau đó không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1. Pha lập công này đánh dấu chuỗi 4 trận liên tiếp đóng góp vào bàn thắng của tiền đạo người Pháp, thành tích tốt nhất của anh kể từ cuối năm 2022. Với 4 bàn tại Serie A từ đầu mùa, Nkunku cũng chính thức vượt qua thành tích ghi bàn của chính mình trong hai mùa giải gần nhất tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
Giải thích về quyết định này, HLV Allegri cho biết: "Cả Nkunku và Leao đều là những chuyên gia đá phạt đền. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tôi cảm thấy cần gọi tên Nkunku. Rất đơn giản, Rafa muốn đá nhưng tôi đã chọn Nkunku và mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp".
Dù bị tước cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn, Rafael Leao vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp khi là một trong những người đầu tiên chúc mừng Nkunku. Hiện tại, Leao vẫn là nhân tố quan trọng nhất của Milan khi trực tiếp mang về 14 điểm cho đội bóng nhờ 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo từ đầu mùa.
