Giải Lão tướng Thủ đô lần 2: Khi bóng đá là niềm vui

thứ ba 22-3-2016 22:37:32 +07:00 0 bình luận
Cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu không thi đấu nhưng vẫn đội mưa đến xem các đồng đội một thời như Tuấn Thành, Như Thuần… lăn theo trái bóng một cách đầy hứng thú...

Các lão tướng đội Bách Khoa và đội Khương Đình 

Chủ nhật vừa qua, giải bóng đá Lão tướng Thủ đô lần 2 Cúp Dilmah đã chính thức khai mạc. Sau thành công của mùa giải đầu tiên, năm nay, số đội tham dự đã tăng từ 18 lên 21.

Ngay từ buổi họp báo bốc thăm trước đó một tuần đã có nhiều sự biến chuyển. Lãnh đạo và nhiều thành viên 21 đội đến dự đông đủ, chật kín cả phòng họp, nhiều người không có ghế ngồi. Buổi liên hoan sau đó, BTC đã chuẩn bị 8 bàn nhưng vẫn thiếu, phải xoay sở vất vả mà ngập tràn niềm vui.

Lượng tăng, chất cũng tăng theo. Trong số những tân binh, người ta dễ dàng nhận ra nhiều tên tuổi lừng lẫy một thời như Bắc "què", Cường "bi", Bình "Lẫm", Vũ "phích", Giang "bâu", Thiện "ếch", Cường "xếp", Hoàng "bu", Hùng "Linh"... và cả các cựu tuyển thủ Như Thuần (Thể Công), Trịnh Quốc Khánh, Tuấn Thành (Công an Hà Nội)…

Bên cạnh đó, những “dị nhân”, quái kiệt đã tham dự mùa giải trước, vẫn tiếp tục góp mặt như Tú “mẩu”, Long “Kim”, Anh “tệu”, Tú “khỉ”, Trung “Chinh”, Sơn “phốc”, Tuấn “Mùi”, Long “Lương”, Cường “U Lý”, Sáng “vịt”, Công “múa”, Minh “phích”… Hầu hết các gương mặt ưu tú nhất phủi Hà thành những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000 đã tề tựu. Nhiều cầu thủ gần 40 tuổi đến sân theo dõi đều cảm thấy bồi hồi, mong sớm đến lượt mình được tham dự ngày hội này.

Hai lão tướng Tuấn "pháo" và Bắc "què" ngồi xem bạn bè thi đấu 

Sau nhiều năm không gặp, nay lại được cùng chơi bóng, ai nấy đều hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Loạt trận đầu tiên đá vào 14h00, nhiều người chưa kịp ăn trưa, vội vã tới sân với ba lô, đôi giày rồi gửi xe, ăn tạm cái bánh mỳ để vào thi đấu. Trời se lạnh, mưa mau cũng không ngăn được nhiệt huyết của các bậc cha chú.

Họ chẳng mảy may lo cho sức khỏe bản thân, vào sân là cháy hết mình. Mặt sân trơn, những đôi chân có tuổi cũng chẳng sợ chấn thương, vẫn chạy bon bon, hò hét hào hứng như tuổi đôi mươi. Kết thúc lượt 1, nhìn những lão tướng Tú “mẩu”, Cường “U Lý” ướt sũng mồ hôi và nước mưa, vẫn mặc nguyên bộ trang phục thi đấu, đứng trò chuyện với bạn bè lâu không gặp rồi nán lại xem các trận lượt 2, mới thấy họ yêu bóng đá cỡ nào.

Cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu cũng đến sân từ sớm, chăm chú xem và đi quanh các sân hỏi thăm bạn bè, đồng đội cũ. Đến tuần sau, đội Chu Văn An mới thi đấu vòng 1 nhưng các lão tướng Bắc “què”, Tuấn “pháo” vẫn đến sân, ngồi xem các đội khác đá. “Dị nhân” Tú “khỉ” chia sẻ: “Vui lắm vì sân chơi được duy trì, phát huy mà năm nay số lượng đội bóng, khán giả còn đông hơn năm ngoái”.

Nhiều khán giả ngạc nhiên khi chứng kiến những thủ môn U.50 của đội Triều Khúc, Forumbongda bắt rất chắc tay, thậm chí vẫn thực hiện một số pha bay nhảy đẹp mắt. Đặc biệt hơn, thủ môn Lưu Thế Cường – cựu thủ thành Quân Khu Thủ đô, khoác áo đội Vọng Ba Lâu đã 63 tuổi, vẫn thi đấu đầy ấn tượng.

Lớn tuổi nhất giải đấu, ông Cường “đầm” nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều lão tướng khác. Vọng Ba Lâu cũng là đội có độ tuổi trung bình cao nhất.

Thủ môn Cường "đầm" năm nay đã 63 tuổi vẫn hăng say thi đấu 

Dù đã “lên lão” nhưng các cầu thủ vẫn khiến đám đàn em, đàn cháu “lác mắt” bởi những pha bóng hoa mỹ, không kém phần quyết liệt. Những trận đấu giữa Bách Khoa gặp Khương Đình, Triều Khúc gặp Forumbongda, Bảo Linh gặp Vọng Ba Lâu, Phương Canh gặp Police 92 đều diễn ra rất cân bằng, kịch tính.

Với họ, đã vào sân là phải “máu” nhưng tất cả đều hướng đến một tinh thần thể thao thượng võ, đoàn kết. Ở trận gặp Trà Dilmah, thủ môn của Mơ – Bạch Mai nhận một thẻ đỏ gây tranh cãi khi phạm lỗi trong vòng cấm, nhiều cầu thủ gây áp lực lên trọng tài và BTC. Tuy nhiên, các cầu thủ của Trà Dilmah đã quyết định sút penalty ra ngoài, khán giả vỗ tay tán thưởng và trận đấu lại diễn ra trọn vẹn.

Nếu như năm trước chưa có các giải thưởng phụ thì năm nay, nhiều nhà tài trợ chung tay góp sức cùng BTC hơn, có thêm các giải thưởng như Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới.

Những phần thưởng tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm và ghi nhận của cộng đồng đối với sân chơi của các lão tướng, những người có một niềm đam mê bóng đá đáng ngưỡng mộ. 

Giải Lão tướng Thủ đô là sân chơi 7 người dành cho các cầu thủ có độ tuổi từ 40 trở lên. Mùa đầu tiên có 18 đội tham dự, năm nay là 21 đội, chia thành 4 bảng đá vòng tròn tính điểm, chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội