Hy hữu: Đội “lên đồng”, Chủ tịch Tuấn Sơn nhập viện vì “tăng xông”

thứ hai 17-7-2017 17:41:23 +07:00 0 bình luận
Tim đập, chân run do bị cuốn vào diễn biến của trận đấu, bầu Sơn của Tuấn Sơn phải nhập viện khi trận đấu với Tô Ký đang diễn ra do tăng huyết áp.

Tim đập, chân run và do bị cuốn vào diễn biến nhanh như điện của trận đấu, bầu Sơn của Tuấn Sơn đã phải nhập viện khi trận đấu với Tô Ký đang diễn ra do tăng huyết áp đột ngột.

Sau giai đoạn 1 giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017, Tuấn Sơn là đội tạo ra nhiều bất ngờ, để lại lắm ấn tượng sâu đậm nhất. Tinh thần rực lửa, trận đấu nào của tân binh này cũng kịch tính với diễn biến như trong phim, gay cấn đến phút cuối cùng. Thế nên không chỉ khán giả mà đến chính các thành viên của Tuấn Sơn cũng “lên bờ, xuống ruộng” mỗi chiều Chủ nhật. 


Tuấn Sơn đã thể hiện sự vượt khó trong tình thế phải thi đấu thiếu người trước Tô Ký. Ảnh ĐH

Hào hứng và hào khí ngút trời sau giai đoạn 1 thành công ngoài mong đợi với vị trí thứ 4 trên BXH, Tuấn Sơn bước vào trận đấu với Tô Ký cùng quyết tâm rất cao. Trận đấu lại diễn ra chậm hơn so với dự kiến, do cơn mưa lớn khiến sân ngập nước làm cả đội càng thêm tâm trạng, nhất là khi cả tuần chuẩn bị nhưng ra sân cứ thấp thỏm không biết có hoãn hay không.

Ở điều kiện sân bãi trơn và đọng nước, nhiều tình huống bóng không như ý của cầu thủ trên sân nên bên ngoài sân, từ lãnh đội, BHL đến cầu thủ dự bị của cả 2 đội liên tục “nhảy múa”. Tô Ký mở tỷ số trước nhưng ngay lập tức, Tuấn Sơn có bàn gỡ hòa. Trận đấu được đẩy tốc độ lên, chơi đôi công và thi nhau lên bóng như “điện giật”, rất nhiều cơ hội được tạo ra về phía cầu môn của nhau.

Cục diện trên sân thay đổi đột ngột với biến cố ở phút 25, khi đội trưởng Tùng “Milan” nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chơi thiếu người, bị ép sân nên cửa thua của Tuấn Sơn sáng choang, tất cả khán giả có mặt trên sân đều chắc mẩm như thế.


Thầy trò Nguyễn Đức Cường có trận đấu hay nhất kể từ đầu giải

Bởi cảm xúc và dồn nén, bầu Sơn quên cả đo huyết áp. Thế nên cuối hiệp 1, ở những giây phút căng thẳng nhất và không chịu nổi nữa, ông bầu này mới giật mình khi máy đo huyết áp hiện lên con số 195 và phải từ sân vào thẳng viện cấp cứu.

Việc mất nhân tố quan trọng như Tùng “Milan” và thiếu người nên Tuấn Sơn không chịu nổi sức ép, thua thêm 2 bàn nữa. Với diễn biến trên sân, việc đội bóng đến từ Hà Giang này vỡ trận chỉ còn là vấn đề thời gian, trong điều kiện thi đấu sân trơn như thế. Tuy nhiên, tất cả đã nhầm…

Việc ông bầu quá nhiệt huyết này tăng huyết áp đột ngột phải vào viện giữa trận đấu có tác động rất lớn đến các cầu thủ. Không ai bảo ai, họ hô nhau “đá chết bỏ”. Và không thể tin nổi, 6 đá , bị ép sân nhưng Tuấn Sơn không gục ngã. Thậm chí, họ còn ghi 2 bàn thắng để có trận hòa 3-3 kịch tính đến “điên rồ”.

Và khi Bầu Sơn trước khi lên xe vào viện chỉ nhắn với cả đội: “Thua thì thôi, chỉ cần không được nhụt ý chí, đánh mất lửa chiến đấu và hình ảnh của mình”. Ông cũng không thể xem hiệp 2 nên khi trận đấu kết thúc, huyết áp vừa hạ xuống thì lại tăng đột ngột khi nghe tả lại tình huống rồi kết quả 3-3 không tưởng.

Thế nhưng “mặc huyết áp cao thấp”, ông bầu này vẫn nằng nặc phi về ngồi với đội, để cảm ơn và động viên anh em vì tinh thần chiến đấu quá tuyệt vời.


Bầu Sơn luôn máu lửa và thể hiện sự nhiệt huyết trong mọi thời điểm

Hòa mà còn hơn chiến thắng, trận đấu với Tô Ký chỉ là một trong số những trận đấu mà Tuấn Sơn chơi bóng kiểu “hành” khán giả lẫn các thành viên ngồi ngoài. Từ đầu giải đến giờ, 6 vòng đấu thì chỉ có trận thắng Suzika Hữu Bằng là trơn tuột, cả 5 trận còn lại thì trận nào cũng là “đóng phim hành động”.

Ngày khai mạc, họ vượt qua Tùng Ân Hoa Lư 4-3 theo một kịch bản điên rồ, với quá nhiều cảm xúc. Trận thứ 2 với Gia Việt, đến tận những giây cuối cùng họ vẫn khiến cả sân phải bật dậy, bởi pha đánh đầu ra ngoài khi cầu môn trống. Chỉ một khoảnh khắc, tỷ số đã khác và Tuấn Sơn đã có điểm chứ không phải thất bại.

Đến vòng 3, lại là màn dượt đuổi tỷ số ngoạn mục lên đến 4-5 với Vinapros mà cay đắng, Tuấn Sơn là đội thất bại. Tiếp đến vòng 5 là màn chạy đua với Từ Sơn+ rồi khoảnh khắc xuất thần với cú sút đưa bóng đi theo quỹ đạo không tưởng của Minh Đức – bàn thắng được khán giả bầu chọn đẹp nhất vòng 5. 


Các cầu thủ Tuấn Sơn thể hiện niềm vui khôn tả sau khi gỡ hoà 3-3 trước Tô Ký trong trận đấu mà họ xác định "không để làm chủ tịch buồn".

Sau nửa chặng đường đầu tiên của giải hạng Nhất, không đội bóng nào mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc với các trận cầu kịch tính như Tuấn Sơn.

Là tân binh, lực lượng so với các đối thủ chẳng hơn ai nhưng bù lại, họ có thứ vũ khí tinh thần quá đáng ngại. Cầu thủ cứ vào sân là chơi như những chiến binh, chạy và chiến đấu như máy với tinh thần không bỏ cuộc. Bởi tinh thần tốt, đội bóng này khiến khán giả rất “sướng” và hào hứng theo dõi với sự trân trọng.

Tuấn Sơn đã, đang mang đến một sắc màu rất lạ, như một cơn gió mát lành cho giải hạng Nhất năm nay, ngay từ vòng play-off khắc nghiệt. Với những gì có trong tay và tính tổ chức tốt, tinh thần máu lửa từ ông bầu đến BHL rồi cầu thủ, chắc chắn họ sẽ còn mang đến nhiều cơn đau tim nữa ở giai đoạn quyết định của mùa giải này.

Thế nên có lẽ cũng cần một lưu ý đặc biệt từ vòng đấu tới, khi Tuấn Sơn thi đấu: Cấm chỉ định với những khán giả yếu tim và bị cao huyết áp, giống như ông bầu của họ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội