Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Ở Hà Nội, họ mới đích thực là hiện thân cho cái đẹp của bóng đá đường phố. FC Ngọc Hà, một thời từng là "giấy chứng nhận" cho rất nhiều quái kiệt, dị nhân của phủi Hà thành.
Trong một ngày thi đấu như lên đồng, Lê Toản đã ghi tới 4 bàn thắng và giúp Cẩm Văn FC có chiến thắng đầu tay tại giải Cựu Viên Open 2015
Những đội bóng mạnh như Du Lịch, FC 24, FC TQ đều bất ngờ thất bại ở vòng đấu này, khiến cuộc đua đến ngôi vô địch ngày càng khó lường hơn.
Do đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Dương Nội thất bại ở vòng này nên EOC với chiến thắng trước TIG đã lên ngôi vô địch sớm 1 vòng. Trong khi đó, Cường Quốc thắng Ngọc Nhi và chính thức trụ hạng.
Trận thư hùng giữa 2 quỷ Đỏ và sự chạm trán của 2 Hội CĐV lớn mạnh nhất Việt Nam ở “Red Party at LePARC” sẽ rất nhiều hứa hẹn đặc biệt.
Sức trẻ và sự gắn kết đã giúp FC Triều Khúc có chiến thắng với tỉ số 3-2 trước FC Ngôi Sao trong trận thi đấu giao hữu gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào khó khăn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La diễn ra trên sân C500 chiều 10/1.
Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", FC Ngôi Sao sẽ phối hợp với FC Triều Khúc tổ chức một trận đấu từ thiện nhằm quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào, các em nhỏ khó khăn trên địa bàn Mộc Châu, Sơn La như một món quà Tết ấm cúng.
Một sát thủ với những pha bứt tốc nhanh như tên bắn, những cú sút điện xẹt và gương mặt lầm lì, chơi không bao giờ biết sợ nhưng lại sút penalty rất tệ, đó là Hoàn "lé" - tiền đạo số 1 của FC Văn Minh.
Trong khi cuộc đua trụ hạng đã phần nào an bài thì cuộc đua vô địch HLC 2015 càng đến những vòng cuối càng hấp dẫn.
Manucian Lào Cai gặp FFC là trận cầu tâm điểm của vòng 5 khi hai đội bóng đều sở hữu nhiều hảo thủ và có không ít tên tuổi đã tham dự HPL-S3.
Thành "gà tre" đang cùng Sông Vàng làm mưa làm gió và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Liệu Huân "ku" - Vua phá lưới Siêu phủi Hải Phòng có kịp trở lại ở vòng 3 để cạnh tranh cùng Thành "gà tre"?
Từng gây nhiều bất ngờ tại vòng bảng và vòng 1/16, Asean Rubber chính là hiện tượng thú vị nhất ở mùa giải này. Chạm trán đội bóng giàu truyền thống Phú Hòa sẽ là thách thức thực sự với "ngựa ô".
Một bữa tiệc bóng đá đang đón chờ khán giả Thủ đô và fan hâm mộ hai đội tại sân C500 vào chiều Chủ nhật 10/1.
Lá thăm may rủi đã sớm đưa hai đội bóng Futsal.vn và Tom Sport gặp nhau tại vòng tứ kết, tạo nên một cặp đấu "huynh đệ tương tàn".
Xét về lực lượng, Lam Hồng yếu hơn mọi mặt so với Minh Tân nhưng biết đâu bất ngờ sẽ xảy ra, giống như cách họ đã đánh bại Liên Đoàn GTVT ở vòng 1/16.
Sau gần 2 tháng tranh tài, giải bóng đá phong trào Fan League Hải Phòng 2015 đã khép lại vào ngày 5/1. Sau 21 lượt trận, đã có 78 bàn thắng được ghi cùng nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỉ số giàu cảm xúc.
Việt "lì", Cường "U Lý", Quỳnh "xích thố", Giang "dân", Khánh "Hồng"… nếu không phải hảo thủ thì cũng thuộc hàng “dị nhân”. Họ cùng rất nhiều quái kiệt khác, đều từng đi lên từ cái nôi Ngân Giang FC…
Một vòng đấu thăng hoa của các chân sút khi có tới 22 bàn thắng được ghi, trong đó trận đấu giữa Hoàng Gia và Cẩm Văn là màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.
Không tài hoa dị biệt, không chơi kiểu đại gia nhưng Lưu Minh Đức, người vẫn được bạn bè, anh em đồng đạo của giới phủi Hà Nội gọi với biệt danh thân mật “tý chuột” luôn có tiếng nói, vai trò rất lớn dù là cầu thủ hay HLV, ở bất kì đội bóng nào.