Tuấn Sơn lên hạng và chuyện về chiếc áo… lộc với quần sịp đỏ

thứ sáu 24-8-2018 14:42:14 +07:00 0 bình luận
Từ Chủ tịch đến BHL, cầu thủ và cả CĐV đều có một tâm niệm phải giữ gìn, kiêng cữ mỗi khi bước vào các trận đấu, không đội bóng nào "mê tín" với lắm chuyện hay ho như Tuấn Sơn.

Từ Chủ tịch đến BHL, cầu thủ và cả CĐV đều có một tâm niệm phải giữ gìn, kiêng cữ mỗi khi bước vào các trận đấu, không đội bóng nào "mê tín" với lắm chuyện hay ho như Tuấn Sơn. 

Ông bầu máu mê, chịu chơi và chịu chi. Thành phần BHL đông đảo, chuyên nghiệp và xây dựng có lớp lang để ai cũng làm tốt việc của mình. Quân đông, tinh và máu lửa, đoàn kết. Đầu tư và trồng cây nên Tuấn Sơn "hái quả ngọt". Tất cả điều đó, ai cũng biết và hiểu thành công của Tuấn Sơn là thành quả xứng đáng.

Nhưng ngoài những điều "ai cũng thấy" đó, còn có những câu chuyện bên lề giúp cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ thêm thăng hoa và thành tích bất bại sau 10 vòng ở HL1-S3 để lên hạng, có cơ hội vô địch. Đầu tiên phải kể đến Chủ tịch đội bóng. Chỉ những người tinh ý lắm mới phát hiện, 10 vòng đấu trôi qua thì mỗi lần đến sân, bầu Sơn đều chỉ mặc một bộ quần áo. Tuần nào cũng vẫn là chiếc áo đó, cái quần đó và đôi dép đó. 

Trung vệ Gia Từ

Chuyện bắt đầu từ một chiến thắng khiến ông bầu này tăng xông, suýt phải lên xe vào viện cấp cứu như 1 năm trước ở giải hạng Nhất 2017. Bởi may mắn, thấy anh em trong đội có chút tâm linh, người đứng đầu Tuấn Sơn quyết định cứ sau trận là treo lên xe. Để nguyên đó, cứ cuối tuần xuống Hà Nội mặc ra sân, hết trận lại treo lên. Cứ thế, 10 trận đến thời điểm này, Tuấn Sơn chỉ hòa với thắng. Và bầu Sơn tự tin, bộ quần áo phong thủy đó mang may mắn cho đội bóng.

Không chỉ ông Chủ tịch mà các thành viên trong đội bóng đều có những tâm niệm riêng. Cũng liên quan đến chuyện cái quần cái áo, trung vệ thép Gia Từ có thói quen chỉ mặc một chiếc quần sóc ra sân. Bắt đầu thi đấu từ vòng 3 và là bản hợp đồng thành công nhất, khi mang đến sự cân bằng trong đội hình, lối chơi của Tuấn Sơn, cựu trung vệ ĐT Việt Nam này cực kỳ ý tứ và kiêng kị trong lời ăn tiếng nói, không bao giờ dám phát ngôn gì trước trận đấu vì sợ đen và xảy ra những điều không tốt, không may mắn.

Chàng thủ môn Mạnh "mèo" với phong độ xuất thần tại giải năm nay và đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất HL1-S3, có một tâm sự rất độc và lạ. Chơi hay, có nhiều pha phản xạ xuất thần cứu thua hay những tình huống bóng tìm đến tay hay chân rồi đi ra ngoài, với Mạnh "mèo" thì đó là nhờ "chiếc quần sịp đỏ".

Nó đem lại sự tự tin cực lớn, giúp anh giữ trắng lưới 5 trận liên tiếp và là thủ môn để lọt lưới ít nhất từ đầu giải đến giờ.  Không biết có phải Mạnh "mèo" học từ "đàn anh" Đạo "Từ Sơn" hay không, chỉ biết chút mê tín liên quan đến cái quần sịp màu đỏ rất "lộc" đó y hệt như thói quen bí mật của tiền vệ nhân dân này. 

Đạo "Từ Sơn", 3 năm qua khi ra sân thi đấu thường chỉ mặc đúng một chiếc quần sịp. Chuyện tưởng đùa mà thật 100%. Chiếc quần mang lại may mắn cho anh, giúp Đạo trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất HPL S4 khi khoác áo Cường Quốc đó, anh luôn để dành cho những trận đấu quan trọng. 

Với cầu thủ rất hiếm khi ghi bàn và mê tín bậc nhất này do từng dính chấn thương lãnh nhách khi đi chợ mua gạo, quan niệm "sợ đen" được anh quán triệt triệt để, khi không bao giờ chở bạn gái hay người nhà là con gái ra sân bóng. Và trước nhiều trận đấu, anh luôn có thói quen thắp hương trên bàn thờ gia tiên trước khi ra sân để cầu may mắn. 

Đạo "Từ Sơn" với Tùng "Milan" là "cặp trời sinh" ở giữa sân từ khi đá Ecofoot, thế nhưng họ có 2 quan niệm lẫn thói quen trái ngược nhau hoàn toàn. Anh chàng cầu thủ hào hoa - đội trưởng Tùng "Millan" lại luôn coi vợ và con gái yêu quý là "thần may mắn" mang lại chiến thắng cho đội bóng mà anh chơi. Cho nên, không người hâm mộ bóng đá phủi nào lại không quen thuộc với hình ảnh gia đình hạnh phúc của chàng cầu thủ này, khi cả gia đình luôn tíu tít trước, sau trận đấu. 

Cũng lắm chuyện hay và vui vẻ, như Mạnh "tũn" sau một trận thua đậm không cách nào lý giải và giạt mình cho rằng đi cùng bạn gái ra sân, thế nên lâu nay tự cấm mình. Trong khi đó, Tuyến "Tày" đào hoa và rất nhiều bạn gái, cứ đến mấy ngày trước những trận đấu quan trọng lại ra quy định: Không gặp gỡ. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". 

Có lẽ là đúng khi thấy rằng nhờ sự kiêng kị đó mà Tuấn Sơn thành công, một phần do may mắn mỉm cười. Đến "Mourinho của làng phủi" Ngô Tiến Thiết cũng đã từng chia sẻ về bí mật "nhà thầy có một bàn thờ riêng dành cho một vị thần, rất ít người biết đến để thờ. Nhờ đó mà thầy luôn có cảm quan và dự đoán được nhiều chuyện sẽ xảy ra…".

Đúng là chuyện lạ nhưng có thật và chính những "chuyện lạ" đó đã mang lại sự tự tin rất lớn cho các thành viên của Tuấn Sơn ở giải hạng Nhất năm nay. Kiêng cữ, mê tín và tâm linh, điều đó cũng cho thấy thái độ, tinh thần trách nhiệm mà họ dành cho đội bóng, cho giải đấu. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội