An ninh Đức không đảm bảo “an toàn 100%” cho đội nhà

thứ ba 17-11-2015 14:46:54 +07:00 0 bình luận
LĐBĐ Đức (DFB) đang có kế hoạch xem xét lại vấn đề an ninh khi chuẩn bị cho VCK EURO 2016.

Một trong các quyền chủ tịch DFB là Rainer Koch khẳng định với nhật báo “Bild” về việc tổ chức này sẽ xem xét kỹ hơn các vấn đề an ninh sau vụ khủng bố ở Paris khiến ít nhất 129 người thiệt mạng. Ông tuyên bố: “An ninh của VCK EURO sẽ là thách thức hàng đầu cho Pháp”. Trên tờ "Frankfurter Allgemeine", Hendrik Grosse-Lefert – trưởng ban an ninh của DFB còn cho biết vụ khủng bố ở Paris có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Tuyển Đức ở VCK EURO 2016. Tuy nhiên, Grosse-Lefert cũng thừa nhận rằng cho dù sử dụng bất cứ biện pháp nào, ông vẫn không đảm bảo “an toàn 100%”.

Còn trong cuộc trò chuyện trên "kicker", Jerome Boateng thú nhận anh từng nghe rõ có 2 vụ nổ và nhìn quanh để xem có chuyện gì vừa xảy ra. Hậu vệ Đức cho biết: “Tôi không thấy có khói, nên cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt do trước đó, từng có người dọa đặt bom ở khách sạn của Tuyển Đức”. Khi trở lại phòng thay đồ trong giờ giải lao, Boateng mới biết chuyện gì vừa xảy ra do “gia đình và bạn bè nhắn tin vào ĐTDĐ của tôi”. Tuy nhiên, HLV Joachim Loew chẳng nói gì về chuyện này trong cuộc trò chuyện giữa hiệp với các tuyển thủ. Mãi tới khi tan cuộc, các thành viên tuyển Đức mới nhận được yêu cầu cần ở lại phòng thay đồ vì lý do an toàn.

Boateng cho biết: “Lúc đó, ai cũng có ĐTDĐ nên biết hết chuyện gì đang xảy ra. Tôi mất ngủ do quá nhiều suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Bạn bè tôi còn ở trên khán đài và 1 người khác trong thành phố, may là họ đều an toàn. Chỉ có bạn của 1 người bạn tôi đã mất vợ và con gái. Điều đó giúp chúng tôi nhận ra nguy hiểm cận kề đến thế nào”. Reinhard Rauball – 1 trong các quyền chủ tịch khác của DFB thừa nhận đêm đó hầu như chẳng ai ngủ được. Ông tiết lộ: “Nhiều thành viên của Đức đã không ngủ, mà trò chuyện thâu đêm nhằm hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra”.

Ngoài ra, tờ "Bild" tiết lộ DFB thông báo toàn đội đã rời sân lúc 2 giờ sáng thứ Bảy, nhưng đây thật ra là tin giả nhằm đánh lạc hướng bọn khủng bố. Trên thực tế, họ đã đợi tới 7 giờ sáng mới ra phi trường để trở lại Frankfurt trên các xe không cần có hộ tống. Sau đó, toàn đội được xả trại về nhà vài ngày trước lúc quay lại Hanover hôm thứ Hai để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Lan như dự kiến vào 02h45 khuya nay.  

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội