Andrew Jennings, nhà báo từng “vạch mặt” FIFA: Đáng đời “xác sống” Blatter!

thứ sáu 5-6-2015 17:41:13 +07:00 0 bình luận
Sau nhiều năm hứng chịu những lời đe dọa, những cú điện thoại nặc danh, hẳn Jennings đã thấy công sức và nỗ lực đấu tranh đến cùng đã không uổng.

Không có nhà báo nào chiến đấu bền bỉ trong nỗ lực vạch mặt “đám sâu mọt nhận hối lộ” ở FIFA như phóng viên người Anh, Andrew Jennings. Ông là người đầu tiên viết tất cả những tài liệu điều tra được thành sách. Và giờ một lần nữa Jennings lên tiếng khi chứng kiến sự sụp đổ của “đế chế sâu mọt Sepp Blatter” – như ông từng chỉ trích.

Andrew Jennings – nhà báo chiến đấu bền bỉ trong nỗ lực “vạch mặt” FIFA.

“Điện thoại của tôi đổ chuông tầm 6h sáng, nhưng tôi đã tắt đi để ngủ tiếp”, Andrew Jennings mỉm cười kể lại cái ngày tin tức một loạt quan chức cấp cao FIFA bị bắt vì nhận hối lộ phát đi khiến thế giới bóng đá rung chuyển. Hẳn nếu có bước ra khỏi giường và nghe cuộc điện thoại ấy, Jennings cũng chẳng thấy sốc chút nào.

Jack Warner – cựu PCT FIFA.

Phóng viên 71 tuổi này đã theo đuổi sự nghiệp phóng sự điều tra về tội phạm có tổ chức trong hơn 40 năm qua. Đó có thể là câu chuyện “cảnh sát bẩn” ở thập kỷ 80 thế kỷ trước, nạn mua bán heroine tại Thái Lan, Mafia ở Ý. Kể từ những năm 90 Jennings chuyển sang điều tra trong lĩnh vực thể thao và ông bới ra nạn tham nhũng ở Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Đặc biệt trong suốt 15 năm qua Jennings đã “khoanh vùng” FIFA. Ông đào sâu vào những “hợp đồng bẩn”, những cái bắt tay mờ ám liên quan đến lợi ích kinh tế trong môn thể thao vua. “Tôi biết họ là một đám tội phạm cặn bã, tôi đã biết điều đó trong nhiều năm”, Jennings chia sẻ.

Hồi 2006, Jennings từng cho ra cuốn sách với tựa đề: “Phạm lỗi! Thế giới bí mật của FIFA: Hối lộ, mua bán phiếu bầu và scandal phân phối vé”. Cũng trong năm đó BBC đã làm một chương trình hoành tráng, với nhiều thông tin lấy từ cuốn sách trên, khiến thế giới bóng đá một phen rúng động. Và năm ngoái, Jennings một lần nữa tấn công FIFA với cuốn sách có tên: “Luật im lặng: Tổ chức gia đình tội phạm FIFA của Sepp Blatter”. Nhớ lại quãng thời gian sau khi phát hành cuốn sách có tên: “Phạm lỗi”, Jennings tiết lộ ông cảm nhận rõ rệt về việc “FIFA rốt cuộc sẽ bị điều tra và xử lý vì những điều nhơ bẩn bên trong tổ chức này”. “Đó là vào năm 2009. Một hôm, đầu mối thông tin của tôi nói rằng muốn giới thiệu vài người. Tôi đến gặp họ, những người nói giọng Mỹ. Họ để tóc và ăn mặc kiểu nhân viên chính phủ và giới thiệu làm việc tại FBI. Khi đó tôi thở phào bởi sau cùng đã có người chuyên nghiệp sẵn sàng điều tra trong khi lực lượng cảnh sát châu Âu chẳng nhòm ngó tới FIFA”, Jennings tâm sự. Được biết, Jennings đã giúp đỡ FBI bằng cách gửi những bản báo cáo tài chính mật của CONCACAF (LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Carribean) và từ đó những khoản hoa hồng, con số hối lộ hàng triệu USD được chỉ ra. “Nói thực, tôi tin tưởng FBI hơn cả đồng nghiệp của mình, khi điều tra FIFA. Tôi biết một phiên tòa nhằm xét xử những hành động xấu xa như thế sẽ diễn ra, chỉ là tôi không biết vào lúc nào và những ai sẽ bị xử. Giờ công lý đang hé mở”, Jennings chia sẻ.

Sau nhiều năm hứng chịu những lời đe dọa, những cú điện thoại nặc danh, hẳn Jennings đã thấy công sức và nỗ lực đấu tranh đến cùng đã không uổng. “Sepp Blatter chẳng khác nào thây ma biết đi. Và đám người xấu xa xung quanh ông ta đã cũng đánh cắp tinh thần thể thao cao thượng của số đông. Thật tốt khi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trên những gương mặt đó”, Jennings tâm sự trên tờ Washington Post.

Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã tuyên bố hoãn cuộc họp thường niên của các quan chức UEFA dự kiến diễn ra cuối tuần này. Đây dường như là cách Platini và UEFA “tránh bão” trong tình hình nhạy cảm hiện tại. Platini được xem như ứng viên sáng giá nhất ngồi vào vị trí Sepp Blatter để lại, dù ứng viên chạy đua mới đây, Hoàng tử Ali vẫn chưa từ bỏ tham vọng, trong khi huyền thoại sống người Brazil, Zico cũng ngỏ ý ra tranh đua.

Tôi đã im lặng rất lâu rồi và tôi sẽ không làm điều đó nữa”, cựu PCT FIFA, Jack Warner, một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống đưa và nhận hối lộ ở FIFA vừa lên tiếng. Một khi Warner công khai đưa ra “những quả bom bẩn hối lộ” tiếp nữa, scandal này còn chưa dừng lại.

LƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội