Bị treo bằng nửa năm, Fabregas cậy nhờ Kompany

chủ nhật 11-10-2015 15:54:32 +07:00 0 bình luận
Cesc Fabregas sẽ không thể cầm vô-lăng trong vòng 6 tháng tới, sau khi phải nhận một bản án thích đáng từ tòa án Guildford vì lỗi chạy xe quá tốc độ cho phép.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 1 năm nay tại đường A3, hạt Surrey, gần sân tập Cobham của Chelsea. Theo báo cáo của cảnh sát, Fabregas đã “phóng” chiếc Aston Martin Vantage chạy với vận tốc gần 180km/h, dù đoạn đường nói trên có cắm biển báo ghi rõ tốc độ tối đa là 80,4km/h.

Phạm luật rành rành là vậy, nhưng ngôi sao Chelsea vẫn cãi chày cãi cối khi nhận được lệnh triệu tập của tòa án Staines. Cesc Fabregas chỉ cúi đầu nhận tội khi một nhân viên cảnh sát giao thông đưa ra bằng chứng là một đoạn phim lấy từ camera giao thông đã ghi lại cảnh cầu thủ Tây Ban Nha phóng xe như điên.
Vụ án của Fabregas vừa được tòa Guildford đưa ra xét xử vào thứ Sáu tuần này. Ngôi sao Chelsea bị kết tội lái xe quá tốc độ cho phép, nhận án phạt treo bằng 6 tháng. Ngoài ra, Fabregas còn phải nộp phạt 1.000 bảng, 625 bảng án phí và 840 bảng cho người cung cấp bằng chứng.

Phán quyết của tòa án lập tức vấp phải sự phản đối của luật sư Ben Waidhofer, người bảo vệ quyền lợi cho Cesc Fabregas cho biết: “Cesc thực sự hối hận về việc đã làm. Chắc chắn, cậu ấy sẽ rút ra một bài học cho bản thân sau những gì xảy ra tại tòa vào ngày hôm nay. Cesc không phải là người thường xuyên xuất hiện tại tòa án với cáo buộc chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hay lái xe không giấy phép. Trong vòng 10 năm qua (kể từ khi lấy bằng vào năm 2006), cậu ấy mới chỉ phạm luật 2 lần. Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng chuyện ngày hôm nay sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa. Tôi hy vọng bồi thẩm đoàn có thể giảm nhẹ hình phạt cho Cesc”.

Tuy nhiên, sau khi hội thẩm, tòa Guildford vẫn quyết định giữ nguyên án phạt với ngôi sao Chelsea. Điều này chắc chắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho một cầu thủ phải di chuyển nhiều như Cesc Fabregas. Hiện tại, Fabregas chỉ có 3 sự lựa chọn là sử dụng phương tiện công cộng, đi nhờ xe của đồng đội, bạn bè, người thân hoặc thuê tài xế riêng. Theo nguồn tin của tờ London Evening Standard, cầu thủ người Tây Ban Nha đã tính đến chuyện sử dụng dịch vụ chuyên chở khách VIP của Elite Limousines VIP Protection Services Ltd, công ty thuộc quyền sở hữu của Vincent Kompany.

Sở dĩ, Fabregas quyết định cậy nhờ “đối thủ” bên phía Man City vì tình hình an ninh ở Anh càng lúc càng hỗn loạn. Các ngôi sao lắm tiền nhiều của ở Premier League và người thân của họ có thể trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cướp bất cứ lúc nào. Không nói đâu xa, Tom Cleverley vừa có một phen hết hồn khi một nhóm cướp táo tợn đột nhập biệt thự của anh, dùng gậy bóng chày đe dọa Cleverley và vợ con để cướp đi khối tài sản trị giá 175.000 bảng (khoảng 5,9 tỷ VNĐ). “Fabregas rất lo lắng cho sự an toàn của Daniella và những cô con gái. Chính vì thế, cậu ấy mới quyết định sử dụng dịch vụ của Elite Limousines VIP Protection Services Ltd, vừa tiện lợi, vừa an toàn”, một người bạn của Fabregas cho biết.

Nguyễn Mai

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội