Casillas tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ quan hệ với Mourinho

thứ năm 25-2-2016 20:09:46 +07:00 0 bình luận
Huyền thoại sân Bernabeu, Iker Casillas vừa tiết lộ anh đã không nói chuyện với Jose Mourinho trong năm cuối cùng của vị HLV người Bồ Đào Nha tại Real Madrid.

Mối quan hệ giữa Casillas và Mourinho đổ vỡ sau khi vị thế của thủ thành này tại Bernabeu không còn như trước trong suốt mùa 2012/13 và vĩnh viễn mất vai trò "số 1" trong khung gỗ vào tay Diego Lopez sau một chấn thương. Casillas thừa nhận cảm thấy bị "cô lập" trong những tháng cuối cùng hỗn loạn của triều đại Mourinho tại Bernabeu trước khi vị HLV này ra đi và trở lại Chelsea vào cuối mùa.

Thủ thành 34 tuổi, hiện đang chơi cho Porto đã chia sẻ những bí mật trên trong cuộc phỏng vấn với RTVE. Anh cũng cho biết thêm, mối quan hệ với Mourinho bắt đầu xấu đi từ nỗ lực xoa dịu tình hình với một số ngôi sao người Tây Ban Nha của Barca sau những trận El Clasico căng thẳng. 

"Ông ấy không hài lòng khi tôi nói chuyện với một vài người của Barca nhằm giảm bớt căng thẳng trong nội bộ đội tuyển quốc gia", Casillas nói. "Tôi đã nói chuyện với Xavi và Carles Puyol. Nhưng tôi không hề nói 'nghe này, tha lỗi cho chúng tôi'. Đấy là những từ được các phóng viên nói với Mourinho.

Những gì tôi nói với Xavi là 'này, nếu chúng ta cứ như vậy, chúng ta đang làm tổn hại bóng đá Tây Ban Nha với hình ảnh ở Real Madrid và Barca. Tôi không đề cập đến các cầu thủ nước ngoài".

Casillas nói tiếp: "Năm đó bắt đầu bình thường và Mourinho nghĩ rằng Antonio Adan, một cậu trai phi thường chơi tốt hơn tôi, và ông ấy cho cậu ấy bắt thay tôi. Tôi không thể nói bất cứ điều gì với ông ấy vì ông ấy là HLV, có quyền dùng ai nếu muốn. Đó là quan điểm cá nhân.

Rồi tôi dính chấn thương trong tháng 1. Sau đó, tất cả những gì tôi nghe nói về tôi chỉ là chất thải, chất thải và chất thải. Điều duy nhất tôi muốn là tay tôi bình phục, trở lại đội hình và cạnh tranh, nhưng vị trí của tôi đã bị người khác chiếm - trong trường hợp này là Diego Lopez và anh ấy đang chơi xuất sắc.

Mourinho nghĩ rằng quyết định cho Lopez bắt là đúng đắn và tôi không thể nói gì. Nhưng sau đó diễn ra những hành động trong các cuộc họp báo và những điều ông ấy làm. Tôi trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi bất tận, giữa những người ủng hộ và không ủng hộ tôi. Tôi cố gắng đảm bảo bản thân không bị ảnh hưởng, nhưng nó cứ xảy ra liên tục, hàng ngày.

Có một cuộc chiến giữa 'Mourinhoistas' và 'Casillistas' trong khi tôi vẫn chưa hề lên tiếng. Sau đó họ bảo tôi 'anh không nói vì anh dùng những người khác nói thay'. Chúng ta có điên không? Mọi người không có đánh giá và ý kiến của riêng mình sao? Tôi đã nói chuyện nhiều với Mourinho, nhưng năm cuối chúng tôi không nói với nhau một câu. Đó là một tình thế xấu xí. Và tôi nghĩ những gì tôi làm là hợp lý nhất".

Casillas cũng thừa nhận anh cảm thấy thời gian của mình tại Bernabeu sắp kết thúc trước khi tận hưởng thành công với chức vô địch Champions League dưới thời Carlo Ancelotti. 

"Khi Ancelotti tới, ông ấy đã đưa ra quyết định nhưng tôi không cảm thấy vui ở khía cạnh cá nhân, vì điều tôi muốn là được ra sân và cạnh tranh. Rõ ràng tên tôi luôn được gắn với lịch sử Madrid cho những trận đấu tôi góp mặt. Một kỷ nguyên khép lại và một kỷ nguyên khác mở ra. Tôi chưa muốn kết thúc. Tôi không phải người đầu tiên, nhưng cũng không phải cuối cùng". 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội