Cuộc giải nghệ đầy ngọt ngào của hai huyền thoại cùng Messi
Đây là trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của hai huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha và Barcelona: Sergio Busquets và Jordi Alba, những người đã chọn khép lại sự nghiệp huy hoàng bên cạnh người bạn thân Lionel Messi.
Busquets (37 tuổi) và Alba lần lượt thông báo quyết định giải nghệ vào tháng 9 và tháng 10. Sự lựa chọn kết thúc sự nghiệp tại Chase Stadium, cùng Messi nâng cao chiếc cúp vô địch MLS, là một cái kết như mơ. Khoảnh khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Javier Mascherano đã chạy đến ôm Alba đang xúc động bật khóc trên sân cỏ. Cả hai huyền thoại Tây Ban Nha sau đó đã tìm đến gia đình và dĩ nhiên, người bạn thân Messi.
Chính Leo là lý do khiến Busquets và Alba, những người đã hết hợp đồng với Barcelona, quyết định tái hợp tại Inter Miami vào giữa năm 2023.
Phát biểu sau trận đấu, Messi đã dành những lời tri ân sâu sắc: "Tôi rất hạnh phúc với những gì chúng tôi đã đạt được, đặc biệt là với họ. Việc họ kết thúc sự nghiệp theo cách này là điều vô cùng tuyệt vời cho tất cả mọi người. Họ xứng đáng với điều đó, họ nằm trong số những người vĩ đại nhất lịch sử".
Messi cũng gửi lời chúc cho chương mới trong cuộc đời bạn bè: "Hôm nay, một điều gì đó rất đẹp đẽ đã kết thúc, điều mà họ đã dành cả đời để cống hiến, và giờ đây một cuộc sống khác bắt đầu. Tôi luôn chúc họ những điều tốt đẹp nhất vì họ là hai người bạn mà tôi rất yêu quý".
Cả Busquets và Alba đều bày tỏ sự mãn nguyện. Busquets chia sẻ niềm vui khi "chia sẻ rất nhiều thời gian và đạt được rất nhiều giấc mơ cùng nhau", trong khi Alba tự hào gọi Busquets là "tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất lịch sử" và hạnh phúc vì "có cơ hội giành một danh hiệu và ra đi một cách vinh quang".
Busquets rời sân cỏ với 37 danh hiệu, nổi bật nhất là World Cup 2010. Alba chia tay với 23 danh hiệu, bao gồm chức vô địch Euro 2012 và UEFA Nations League 2022-23. Việc ba người bạn thân và những biểu tượng của bóng đá thế giới cùng nhau ăn mừng chiếc cúp cuối cùng tại Mỹ đã tạo nên một trang sử khó quên.
