Đội tuyển Brazil: Những kẻ thích… tầm thường

thứ bảy 27-6-2015 16:38:58 +07:00 0 bình luận
Đừng đổ lỗi hết cho việc mất Neymar, ngôi sao bị tước quyền thi đấu hết Copa America 2015, mà hãy tự hỏi, đâu là linh hồn của đội tuyển Brazil và đâu là thứ bóng đá quyến rũ của Selecao từng làm cả thế giới mê muội?

Một năm sau cú gục ngã ở World Cup 2014, đội tuyển Brazil xem ra vẫn thế. Những tâm hồn mỏng manh yếu ớt, những dấu hiệu thương tật chưa lành, nỗi sợ hãi và sự run rẩy vẫn còn hiện diện trong vài ba khoảnh khắc. Copa America 2015, đúng ra phải là nơi để Selecao chứng tỏ một sự thay đổi tích cực về mặt tâm lý, thay vì sự thật là những bước chân nặng nề. Không ai trong tập thể này đủ dũng khí, can đảm và “chất thép” để rũ bỏ quá khứ thảm bại thua Đức 1-7 năm trước trên quê nhà.

Thủ lĩnh tinh thần của họ giờ là ai? Những giọt nước mắt của Thiago Silva và David Luiz như trực chờ rơi lần nữa. Về Neymar, nghi ngờ rằng phải nhiều năm nữa ngôi sao 23 tuổi này mới làm tròn vai của người đội trưởng, khi “những sợi dây thần kinh của Neymar vẫn còn hoạt động quá nhanh” nhìn từ tình huống sút bóng vào đối phương và công kích trọng tài ở trận thua Colombia 0-1 (lời tờ L’Equipe). Đó là thất bại của HLV Dunga, bởi ông không cứu vớt được những linh hồn thoát khỏi ám ảnh thương tích. Selecao lúc này thiếu một đầu tàu.

Vắng Neymar, người ta mới chợt nhận ra Brazil không có ngôi sao hi vọng thứ 2. Độ “mượt chân” của Robinho là chưa đủ. Diego Tardelli chỉ là giải pháp khiên cưỡng cho tình thế khan hiếm nhân tài. Roberto Firmino vẫn còn non nớt. Willian và Philippe Coutinho có thể là những cầu thủ giỏi ở CLB song chưa chứng minh được đẳng cấp quốc tế (màu áo ĐTQG). Về vị trí chơi bóng, họ cũng không phải là những tay săn bàn. Quả thực với đội tuyển Brazil bây giờ, Neymar là tia sáng nhất, phẩm chất ở khoảng cách khá xa phần còn lại. Và vì thế, Brazil nay khác rất nhiều với lịch sử của họ – những dàn sao cùng một thời điểm, những bộ tam, bộ tứ làm đảo điên thế giới. Niềm tự hào của Brazil – cũng là nỗi sợ với đối phương – chỉ là Neymar nhưng đội tuyển lại vắng anh dù có vào đến chung kết.

Thiếu nhiều cầu thủ lớn, Brazil trở nên nhỏ bé, trong sự hoài cổ ít nhiều của xứ Samba về các thế hệ của Pele, Garrincha, Zico, Socrates, Ronaldinho… những nghệ sỹ sân cỏ điển hình. Chính HLV Dunga dường như đã phá hỏng đi di sản ấy, bởi sự thực dụng ông kéo dài năm 2006 đến 2010 và nó trở nên xấu xí một cách tuyệt đối vào thời điểm hiện tại. Vị chiến lược gia 51 tuổi dùng đến 4 trung vệ trong trận vòng bảng Copa America 2015 gặp Venezuela (Thiago Silva, Miranda, Marquinhos và David Luiz), vậy thử hỏi Brazil còn đâu sự quyến rũ, còn đâu cái đẹp, và đâu còn sức mạnh mê hoặc của vũ điệu Samba sôi động? Thứ họ khiến các đối thủ sợ nhất là truyền thống và phong cách thì nay không còn.

Họ tự biến thành những kẻ tầm thường hoặc có thể họ đang thích… tầm thường.

MẠNH KHÁNH

Những lời chỉ trích và miệt thị sẽ khiến đội tuyển mạnh hơn. Như ở World Cup 1994, chúng tôi đã giành Cúp với rất nhiều sự chê bai trước đó” – Claudio Taffarel HLV thủ môn của ĐT Brazil.

5 yêu cầu từ Dunga với các học trò (trong buổi tập trước trận):

1/Hiệu quả hơn trong dứt điểm.

2/Đẩy nhanh tốc độ chơi bóng và tăng nhịp độ tấn công.

3/Phát huy tối đa kỹ thuật cá nhân khi đối mặt.

4/Quyết liệt trong tranh chấp tay đôi, tắc bóng nhiều hơn.

5/Tập trung phòng thủ trước các tình huống cố định.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội