Giải Saudi Arabia bị cáo buộc gian lận để "trao danh hiệu cho Cristiano Ronaldo"
Toney đã công khai ám chỉ rằng cuộc đua vô địch đang bị thao túng một cách lộ liễu nhằm dọn đường cho Cristiano Ronaldo có được danh hiệu đầu tiên tại quốc gia vùng vịnh này.
Cơn thịnh nộ của Toney bắt nguồn từ trận hòa 1-1 đầy kịch tính giữa Al-Ahli và Al-Fayha. Dù là người ghi bàn duy nhất cho đội nhà, nâng tổng số pha lập công của mình lên con số 27 trong mùa giải, tiền đạo người Anh vẫn không thể giữ bình tĩnh khi đội bóng của anh bị từ chối tới 3 quả phạt đền mười mươi. Theo Toney, các trọng tài đã có những quyết định rất khó hiểu và thiếu công tâm vào thời điểm then chốt của mùa bóng.
Trên trang cá nhân, cựu sao Brentford không ngần ngại chỉ trích: "Thật điên rồ khi họ có thể làm ngơ trước những tình huống rõ ràng như vậy hoặc chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Rõ ràng có một thế lực đang gây ảnh hưởng tại đây".
Thậm chí, Toney còn tiết lộ một chi tiết gây sốc khi trọng tài chính đã khuyên các cầu thủ Al-Ahli nên "tập trung vào đấu trường AFC Champions League" thay vì thắc mắc về các quyết định trên sân.
Khi được hỏi ai là người sẽ hưởng lợi từ những sai sót này, Toney đáp trả đầy ẩn ý: "Chúng ta đều biết đó là ai. Chúng ta đang đuổi theo ai thì chính là người đó".
Đồng đội của anh, Galeno, còn đẩy sự việc đi xa hơn khi viết trên mạng xã hội: "Hãy trao luôn cúp cho người đó đi, đó là điều họ muốn. Họ muốn loại bỏ chúng tôi bằng mọi giá để dâng danh hiệu cho một cá nhân duy nhất".
Hiện tại, Al-Nassr của Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Al-Ahli 4 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu.
Trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào sau ba năm rưỡi đặt chân đến Saudi Arabia, những cáo buộc về việc giải đấu ưu ái CR7 đang khiến uy tín của Saudi Pro League bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phía Al-Ahli cũng đã gửi văn bản yêu cầu giải trình và đòi cung cấp băng ghi âm đối thoại giữa trọng tài và tổ VAR để làm sáng tỏ vụ việc.
