Hiểm họa tại World Cup 2014: Brazil – thiên đường bắt cóc, tống tiền

chủ nhật 1-6-2014 23:18:55 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Bên cạnh áp lực thi đấu và thời tiết nắng nóng tại World Cup 2014, các ngôi sao làng túc

(thethao24.tv) – Bên cạnh áp lực thi đấu và thời tiết nắng nóng tại World Cup 2014, các ngôi sao làng túc cầu còn phải rất dè chừng với bọn tội phạm ở Brazil – những kẻ nổi tiếng với trò bắt cóc tống tiền.

>>>Giang hồ kiếm ăn mùa World Cup

>>>Video: Brazil tăng cường an ninh trước thềm World Cup 2014

>>>Brazil tăng cường 2000 cảnh sát đảm bảo an ninh tại Rio.

Ralf Edstrom và ký ức kinh hoàng tại World Cup 1978

Không kể yếu tố chuyên môn, World Cup 1978 trên đất Argentina thực sự xấu xí với hàng loạt sự kiện tiêu cực như bất ổn chính trị, dàn xếp tỷ số và cả những âm mưu bắt cóc cầu thủ. Ralf Edstrom, cựu cầu thủ Thụy Điển từng tham gia giải đấu năm đó vừa tiết lộ trên chương trình phát thanh Sueca về ký ức kinh hoàng của ông với một nhóm tội phạm có vũ trang ở xứ Tango. Ông chia sẻ: “Một đêm, tôi ra ngoài một mình. Bất ngờ, hai người đàn ông áp sát và yêu cầu tôi đi cùng họ”.

Ralf Edstrom từng bị bắt cóc tại World Cup 1978.

Một thân một mình tại nơi đất khách quê người lại phải đối mặt với bọn tội phạm có vũ trang, ngôi sao Thụy Điển đành phải nghe lời bọn chúng. Hai tên tội phạm dẫn ông vào một căn phòng dưới hành lang khách sạn, nơi một người đàn ông kính râm đợi sẵn. “Tim tôi đập rất nhanh. Anh ta hỏi tôi từ đâu tới đây. Đó là một thử thách thực sự. Họ khám xét người và tìm thấy thẻ căn cước nên biết tôi là một cầu thủ thi đấu ở World Cup. “Cuộc thẩm vấn” dừng lại và họ thả cho tôi đi” – Edstrom nhớ lại.

Vẫn theo lời cựu cầu thủ Thụy Điển, ông cho biết từng nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi tại quán cafe gần khách sạn đội tuyển vài ngày trước khi xảy ra vụ bắt cóc. Người này tự nhận là luật sư và lên án gay gắt chế độ độc tài của tướng Jorge Rafael Videla. Cần phải biết rằng chính quyền quân sự này nổi tiếng với những vụ bắt cóc, tra tấn dã man những người chống đối. Chính vì thế, Ralf Edstrom tin rằng cái ôm xã giao trước khi chia tay vị luật sư kia là nguyên nhân dẫn tới sự hiểu nhầm đáng tiếc.

Chữ tài liền với chữ tai

Brazil là mảnh đất sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá ở các khu ổ chuột. Nhưng ngay khi nổi tiếng, những ngôi sao như Ronaldinho, Robinho, … và người thân của họ lại trở thành các mục tiêu hấp dẫn của bọn tội phạm. Nếu dựa trên một khảo sát xã hội của trang Thrillist, Brazil xếp thứ 3 (sau Mexico và Haiti) trong danh sách các nước mà du khách dễ bị bắt cóc nhất.

Những ngôi sao như Ronaldo sẽ trở thành mục tiêu của bọn bắt cóc.

Tháng 11 – 2004, Robinho từng tá hỏa khi hay tin mẹ anh đang nằm trong tay những kẻ bắt cóc. Bọn chúng ghi lại cảnh cắt tóc bà Marina da Silva Souza rồi gửi video cho ngôi sao Santos khiến anh mất ngủ 41 ngày trời trước khi được đoàn tụ với người thân với cái giá 75.000 USD. Khi chuyển tới Real Madrid, Robinho đưa cả nhà sang châu Âu vì lo sợ bi kịch có thể xảy ra một lần nữa.

World Cup 2014 sẽ không yên bình

World Cup 2014 khác World Cup 1978, Brazil cũng không phải là Argentina nhưng sự nguy hiểm của bọn tội phạm tại xứ Samba không thua kém chế độ độc tài Videla là mấy. Nếu không tin, bạn có thể hỏi vợ của tiền đạo xấu số Joao Rodrigo Silva Santos – người bị bọn tội phạm ma túy bắt cóc, chặt đầu rồi đem treo trước cửa nhà nạn nhân vào cuối tháng 10 năm ngoái.

Tội phạm Brazil vô cùng nguy hiểm.

Đầu tháng trước, Trưởng ban an ninh của FA, Tony Conniford tỏ ra hết sức lo ngại về tình hình an ninh tại World Cup 2014 đồng thời cho rằng Rooney và đồng đội sẽ được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt để tránh khỏi nguy cơ bắt cóc. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha thậm chí còn cắt cử 4/6 vệ sỹ của đội tuyển bảo vệ riêng Cristiano Ronaldo. Bản thân CR7 là một người gan góc, dám đánh lại cả cướp khi mới 12 tuổi mà cũng phải sợ hãi như vậy chứng tỏ bọn tội phạm ở Brazil rất nguy hiểm.

Trong trường hợp bị bọn chúng khống chế, tốt nhất đừng chống cự nếu không sẽ chỉ mang họa sát thân mà thôi. Nếu ai không tin lời cảnh báo của cảnh sát Brazil thì họ cũng nên hỏi qua bài học kinh nghiệm của Ralf Edstrom: “Im lặng là vàng”.

 

Hữu Mạnh

 

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội