HLV Carlos Dunga: Tôi không sợ mất việc, tôi chỉ sợ chết

thứ hai 13-6-2016 15:42:20 +07:00 0 bình luận
HLV Carlos Dunga hoàn toàn tự tin giữ được ghế nóng tại Đội tuyển Brazil, bất chấp việc "Selecao" mới bị loại ngay tại vòng bảng Copa America 2016.

HLV Carlos Dunga hoàn toàn tự tin giữ được ghế nóng tại Đội tuyển Brazil, bất chấp việc "Selecao" mới bị loại ngay tại vòng bảng Copa America 2016.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau thất bại trước Peru, ông Dunga khẳng định: “Điều duy nhất khiến tôi sợ hãi là cái chết, chỉ có nó mới có thể khiến tôi sợ hãi. Còn đây chỉ là một công việc và chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi chỉ đang nỗ lực xây dựng lại Đội tuyển sau thất bại tại World Cup 2014”.

Sở dĩ, Dunga tự tin như vậy bởi ông nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, Marco del Polo Nero, người đã cất nhắc ông lên vị trí HLV trưởng của “Selecao” sau World Cup.

“Ngài Chủ tịch biết chúng tôi đã làm được những gì và biểu hiện ra sao tại giải đấu này. Chúng tôi cũng biết những gì mà NHM đòi hỏi ở Đội tuyển Brazil, cũng như cách đối mặt với những chỉ trích”, ông Dunga tâm sự, “Làm việc cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil là như vậy, bạn phải luôn sẵn sàng để đối mặt với những lời chỉ trích khi kết quả đạt được không như mong muốn. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi biết được thực sự chúng tôi đang làm gì”.

 

Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên Dunga phải hứng chịu sức ép tương tự. Ông từng nếm trải cảm giác này khi Brazil thất bại trước Hà Lan tại tứ kết World Cup 2010. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi HLV Carlos Dunga lại tỏ ra bình tĩnh như vậy, nhất là khi đội bóng của ông đã chơi không đến nỗi nào và chỉ chịu thua bởi một quyết định sai lầm của trọng tài.

“Tôi thật không thể hiểu tại sao các trợ lý trọng tài lại có thể mắc lỗi trong một tình huống như vậy. Tỷ số của trận đấu lẽ ra phải là 0-0 chứ không phải 1-0”, ông Dunga bức xúc trong buổi họp báo sau trận, “Đúng là không thể nào hiểu tại sao họ (tổ trọng tài) mất đến 4 phút để tranh cãi mà không thống nhất được ý kiến. Tôi nghĩ họ cần nói chuyện trực tiếp với nhau thay vì cứ trao đổi qua bộ đàm như hiện tại. Quả thực, quyết định sai lầm này là một điều rất khó chấp nhận trong thời đại công nghệ được áp dụng nhiều vào bóng đá và máy quay được đặt khắp sân như hiện nay”.

"Có lẽ đây là lần đầu tiên Brazil bị loại khỏi giải bởi một bàn thắng được ghi bằng tay. Và đó còn là một tình huống rất rõ ràng. Không những thế, trọng tài còn bỏ một số tình huống phạm lỗi của Peru, trong đó có tình huống chúng tôi xứng đáng được hưởng phạt đền khi Coutinho bị phạm lỗi”.

Giải thích về quyết định không thay đổi nhân sự hay chiến thuật sau khi bị dẫn bàn, ông Dunga cho biết: “Tôi không thay đổi vì toàn đội đang chơi tốt. Chúng tôi đã kiểm soát được thế trận và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng quyết định sai lầm của trọng tài đã phá hỏng tất cả. Tôi biết NHM đang rất tức giận, nhưng mọi người nên nhìn vào màn trình diễn của chúng tôi chứ không chỉ là kết quả của trận đấu”. 

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội