Hollywood mời CR7 thủ vai “thanh niên tè bậy”

thứ sáu 26-2-2016 22:26:47 +07:00 0 bình luận
“Nó ra rồi!” - đạo diễn Jordan Vogt-Roberts hét toáng lên trong nhà vệ sinh giữa bạt ngàn rừng núi ở Quảng Bình. Cái “ra rồi” ở đây là ý tưởng. Thật thế! Sau phim Kong: Skull Island, Vogt-Roberts sẽ trở lại Việt Nam làm tiếp một bộ phim về… chuyện vệ sinh, nhân vật chính sẽ do Cris Ronaldo thủ vai.

Từ 80 nhà vệ sinh giữa rừng...

Việt Nam vừa đón đoàn làm phim Holywood tới làm một bộ phim bom tấn là “Kong: Skull Island” nên ai cũng háo hức. Truyền thông nước ta cũng ra sức khen ngợi họ là văn minh và chuyên nghiệp. Mà đúng là họ văn minh thật, chuyên nghiệp thật, đáng để học tập thật. Bãi đậu xe, đường xá… họ làm mới. Quay xong ở đâu, họ dọn đi, nơi ấy không có một cọng rác, hiện trường lại nguyên vẹn như ban đầu. Nể nhất là ở Sơn Đoòng, địa danh tuyệt đẹp này ban đầu được chọn nhưng rốt cuộc, đoàn làm phim đã hủy. Nghe đâu nguyên nhân hủy cảnh quay Sơn Đoòng không phải họ sợ tốn kém, mà là để bảo vệ môi trường.

Nhưng có một chi tiết nhỏ mà ít người để ý, ấy là khi đi đến đâu, trong số hàng trăm tấn thiết bị phục vụ cho đoàn làm phim, có khoảng… 80 nhà vệ sinh công cộng lưu động được đưa đến để phục vụ cho “đầu ra”.

Gớm, đoàn làm phim trăm người chứ mấy. Không hiểu họ ăn uống những gì mà… đi vệ sinh nhiều thế, cần những 80 cái nhà vệ sinh, mà lại là nhà vệ sinh giữa bạt ngàn rừng núi của bối cảnh phim King Kong.

Nói câu này khí không phải mong các ông, các bà bỏ quá cho, rằng nếu anh Samuel L. Jackson và cô đào Brie Larson có nhu cầu thì cứ tìm một bụi cây gần nhất, kéo quần xuống rồi… cho mát mẻ. Vì ở đấy là rừng núi, là hang động chứ có phải phố phường đâu mà sợ người ta nhìn?

Cô đào  Brie Larson.

Ấy là chúng ta ngồi xổm ở nhà nói với nhau cho vui thế thôi, chứ người Tây họ không thế. Rừng thì rừng, núi thì núi, cứ phải có cái nhà vệ sinh cho đàng hoàng.

... tới câu chuyện ở Thủ đô

Khi anh đạo diễn Vogt-Roberts, tài tử Samuel L. Jackson hay cô đào Brie Larson đang đi vệ sinh trong nhà vệ sinh kín đáo hẳn hoi giữ rừng núi ở Quảng Bình, Ninh Bình... thì ngay giữa phố phường đông đúc ở Thủ đô ngàn năm văn hiến, xuất hiện một thanh niên mặc vest bảnh bao, đỗ xe hơi giữa đường rồi vạch cái “của quý” ra… tồ tồ vào dải phân cách.

Hình ảnh phản cảm này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và truyền thông. Phần lớn chửi anh thanh niên.  “Gạch đá” ném nhiều tới mức, công an vào cuộc và đã tìm được danh tính anh “đái đường”. Phen này thì lôi thôi to!

Nhưng cũng có người nghĩ đến tầm vĩ mô, thông cảm cho anh thanh niên đái bậy, thậm chí còn bảo vệ anh. Vì cái lý là… bí. Đấy, phải nhắc lại chuyện đoàn làm phim “Kong: Skull Island”. Từ rừng núi ở Quảng Bình đến Ninh Bình, người ta có thể đếm được vanh vách 1, 2, 3… 80 cái nhà vệ sinh công cộng. Ấy thế nhưng cái con phố nơi anh thanh niên kia đái bậy thì tìm mỏi mắt cũng chẳng đếm được cái nhà vệ sinh công cộng nào, vì làm quái gì có mà đếm.

Rộng hơn nữa, cả Hà Nội chúng ta đếm được bao nhiêu cái nhà vệ sinh công cộng? Thế mới có chuyện, Thủ đô ngàn năm văn hiến cứ chỗ nào có biển “cấm đái bậy” được viết nguệch ngoạc là y như rằng ở chỗ đó có mùi khai và… “không thân thiện với mũi người”.

Vì sao lại là CR7?

Từ ngày đến Việt Nam làm phim, đạo diễn Vogt-Roberts nhận thấy, quê hương chúng ta có nhiều cảnh đẹp phù hợp với những bộ phim bom tấn Hollywood, đồng thời anh cũng nhận thấy Việt Nam quả có nhiều sự lạ. Anh tự nhủ, sau King Kong 2, kiểu gì anh cũng phải trở lại dải đất hình chữ S để làm tiếp một bộ phim bom tấn thứ 2. Nhưng với đề tài khác, thật mới mẻ và độc đáo.

Nhưng đó là đề tài gì? Ngồi trong nhà vệ sinh giữa rừng núi Quảng Bình, đạo diễn Vogt-Roberts… “táo đề tài” nặng. Rồi chợt nhớ đến câu chuyện anh thanh niên tè bậy giữa Thủ đô do không có nhà vệ sinh công cộng thì một ý tưởng trong đầu Vogt-Roberts chợt nẩy ra. Nhà đạo diễn lừng danh Hollywood sướng quá hét to: “Raaaaaa rồi!”.

Cách nhà vệ sinh của Vogt-Roberts chừng hơn chục mét là nhà vệ sinh lưu động nơi cô đào chính Brie Larson cũng đang khoan khoái giải quyết nhu cầu. Sau thoáng giật mình vì tiếng thét quá lớn của anh đạo diễn Vogt-Roberts, cô Brie Larson bĩu môi: “Gớm! Ai bảo ăn đẫy ổi xanh của thằng Lệ Rơi cho lắm vào!”.

Nhưng cô đào xinh đẹp Brie Larson đã nhầm. Không chỉ ra ý tưởng, Vogt-Roberts còn chọn được diễn viên chính cho bộ phim về đề tài tè bậy ở Hà Nội, đó là siêu sao Cris Ronaldo.

Ronaldo từng "tè bậy" giữa phố.

Vogt-Roberts chọn Ronaldo vì rạng sáng ngày 01/07/2015, Ronaldo ngang nhiên tè bậy trên đường phố ở Saint Tropez và bị cảnh sát bắt được, nhắc nhở. Từng có kinh nghiệm tè bậy trên phố nên Vogt-Roberts tin rằng, ngôi sao Real Madrid sẽ dễ dàng vào vai anh thanh niên Hà Nội tè bậy trên phố.

Mặt khác, sau thành công của bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của mình năm ngoái, Ronaldo đã công khai bày tỏ mong muốn lấn sân Hollywood với một bộ phim bom tấn, đề tài độc đáo.

Có lẽ, với bộ phim anh thanh niên tè bậy giữa phố, Vogt-Roberts và Ronaldo sẽ quyết giật giải Oscar chứ chẳng chơi!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội