Huyền thoại Chelsea: 1 phút nóng nảy, 9 tháng tù giam

chủ nhật 21-6-2015 15:50:06 +07:00 0 bình luận
Khổ! Ở cái tuổi 53, Kerry Dixon lại phải vào tù để trả cái án 9 tháng chỉ vì 1 phút nông nổi. Nhưng bản án này cũng xứng đáng dành cho huyền thoại Chelsea vì hành vi bạo lực của ông là “quá sốc và ghê tởm” như kết luận của tòa án Luton.

Dixon đấm vỡ mồm “bợm nhậu”

Thứ Sáu ngày 19/06, khi bị bồi thẩm đoàn tòa Luton tuyên án 9 tháng tù giam, Kerry Dixon không nói nổi một câu, gương mặt thất thần, ông ngồi gục xuống ghế. Mọi nỗ lực xin giảm án thất bại. Thế là huyền thoại Chelsea phải đi tù.

Thẩm phán Barbara Mensah phán quyết: “Qua camera an ninh (CCTV), chúng tôi dễ dàng nhận ra ông đã đánh nạn nhân ngã văng từ ghế xuống sàn. Sau đó ông tiếp tục lao tới tấn công tới tấp nạn nhân vào đầu và mặt anh ta. Nếu cần viện dẫn một hành vi bạo lực là gì, thì chính là đây”.


Cùng với Frank Lampard và Bobby Tambling, Kerry Dixon (phải) là 3 chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea.

Chuyện tồi tệ xảy ra vào ngày 15/05/2014 tại quán rượu Nags Head ở Dunstable, hạt Bedfordshire (Anh). Theo camera an ninh của quán rượu ghi lại, Dixon và người đàn ông 38 tuổi, Ben Scoble trong lúc bị kích thích bởi hơi men có lời qua tiếng lại với nhau và do không kiềm chế được bản thân, Dixon cay cú thực hiện một cú song phi. Cú song phi như trong phim hành động ấy khiến bợm Scoble ngã nhào từ ghế đẩu của quầy bar xuống đất.

Scoble còn chưa kịp bò dậy vì đau thì Dixon đã lao tới, đè người anh ta ra rồi liên tiếp tung ra những cú đấm thật lực vào đầu và mặt. Theo cuốn băng từ CCTV ghi lại, cựu ngôi sao Chelsea ra đòn tổng cộng 8 lần. Hậu quả là, miệng của Scoble phun ra… máu cùng hai chiếc răng. Đường niềng lợi của nạn nhân cũng gãy làm đôi vì những cú đòn quá mạnh và hiểm của Dixon.

“Quá sốc và ghê tởm”

Nguyên nhân vì sao Dixon lại nổi máu côn đồ và tấn công người dã man như vậy? Biện minh cho hành động của mình trước tòa, cựu ngôi sao The Blues cho biết, Scoble đã “nói đểu” ông là “gã béo” (Fatso). Mặt khác, khi có xô xát xảy ra, ông chủ động đánh gục đối thủ vì sợ bị… tấn công lại như một hành vi tự vệ. Dixon cũng kể rằng, cách đây đúng 10 năm, cũng tại quán rượu, ông đã tham gia ẩu đả và bị một “bợm” dùng ly thủy tinh “choảng” rách mặt, hiện vẫn còn để lại sẹo.

Luật sư của Dixon, ông Mark Wyeth có đưa ra một bức thư của PFA (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh), chứng thực chân sút lừng danh một thời của The Blues thường xuyên tham gia công tác huấn luyện bóng đá cộng đồng không hưởng lương, nhằm chứng minh Dixon tích cực tham gia hoạt động xã hội, vì cộng đồng để xin giảm án.

“Có rất nhiều điều tốt trong con người này, ông ấy còn nhiều ích lợi cho xã hội. Rất mong quý tòa xem xét”, luật sư Wyeth trình bày trước tòa án Luton.

Tuy nhiên, thẩm phán Barbara Mensah khẳng định, cuốn băng an ninh ghi lại cho thấy, hành động tấn công của Dixon là: “quá sốc và ghê tởm” và rằng, hành vi bạo lực của Dixon là “không thể chấp nhận, cần phải có biện pháp trừng trị thích đáng”. Và phán quyết được đưa ra: huyền thoại Chelsea lĩnh án 9 tháng tù giam.
Lắm tiền án, nhiều tiền sự

Kerry Dixon là một trong những huyền thoại đáng kính tại Chelsea. Ông khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge trong giai đoạn từ 1983 tới 1992 và với 193 bàn thắng, ông hiện đang là cây săn bàn xuất sắc thứ 3 trong lịch sử của nhà ĐKVĐ Premier League, sau Frank Lampard và Bobby Tambling. Ở cấp độ đội tuyển, chân sút sinh năm 1961 này từng cùng “Tam sư” tham dự VCK World Cup 1986.

Tuy nhiên kể từ khi giải nghệ năm 1997, Dixon liên tục gặp rắc rối vì cờ bạc và ma túy, những thứ đã khiến ông phải tuyên bố phá sản vào đầu năm 2015 vừa qua. Không chỉ khánh kiệt tới mức phá sản, cờ bạc và ma túy còn khiến người hùng một thời của The Blues liên tục phải hầu tòa.

Năm 2000, Dixon hầu tòa vì lái xe trong tình trạng say rượu và “phê thuốc”. Năm 2002, Dixon tiếp tục đứng trước vành móng ngựa với tội danh tấn công người. Gần nhất là hồi tháng 05/2014, Dixon lại dính án tàng trữ cocaine. Tuy nhiên trong phiên xử ngày 09/09 năm ngoái, tòa án Luton đã hủy cái án này với lý do “chưa đủ bằng chứng thuyết phục”.

Nhưng với vụ tấn công người dã man được camera ghi lại ở quán rượu, tòa Luton không thể bỏ qua cho Dixon. Ngày hôm qua, huyền thoại The Blues bắt đầu trả cái án 9 tháng tù…

TÂN PHONG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội