Juergen Klopp: “Tôi thấy mình cô đơn giữa Anfield”

thứ hai 9-11-2015 22:44:23 +07:00 0 bình luận
Juergen Klopp thừa nhận cảm giác “cực kỳ cô đơn” khi chứng kiến CĐV lũ lượt rời Anfield, khi trận đấu mới chỉ qua phút… 82. HLV người Đức khẳng định không có ý chỉ trích NHM, nhưng ông không khỏi thất vọng.

“Nếu mọi người nghĩ rằng chúng tôi đã dốc sạch vốn liếng trong tối nay, vậy thì họ đã nhầm. Chúng tôi hiển nhiên là vẫn còn nhiều thứ để thể hiện, có thể không phải là chạy nhiều hơn mà là thức tỉnh nhanh hơn sau tiếng còi khai cuộc, mạch lạc hơn trong việc tổ chức tấn công và có niềm tin mạnh mẽ hơn”, Klopp nói. “Bàn thắng đến ở phút 82 và tôi thấy nhiều người đang rời SVĐ. Tôi quay sang, nhìn đội bóng của mình và cảm thấy cực kỳ cô đơn ở thời điểm đó. Chúng tôi mới là người quyết định khi nào cuộc chơi kết thúc. Trong khoảng thời gian từ phút 82 đến 94 ấy, bạn có thể tạo ra tới 8 bàn thắng nếu thực sự khao khát và phải cống hiến sức lực vì điều đó”.

Khi được hỏi cảm giác thất vọng là vì kết quả trận đấu hay màn trình diễn của đội bóng hay thái độ buông xuôi quá sớm của CĐV, Klopp làm rõ quan điểm: “Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc không ai rời sân khi trận đấu vẫn còn chưa có tiếng còi chung cuộc. Mọi thứ vẫn có thể xảy ra và đó là điều Liverpool phải chứng tỏ. Chúng tôi đã không làm được. Tôi không muốn tranh cãi thêm. Mọi thứ đều ổn, nhưng chúng tôi có thể chơi tốt hơn thế, trong tối nay và những tối khác nói chung”.

Klopp cho rằng các cầu thủ chịu ảnh hưởng nhiều từ việc thi đấu tại Europa League - Liverpool không về tới khách sạn, sau trận thắng Rubin Kazan, trước 4 giờ sáng ngày thứ Sáu - và đó là lý do khiến đội nhập cuộc chậm và thiếu hiệu quả trước khung thành. “Đây không phải là lần đầu tôi thua một trận đấu lẽ ra không phải thua”, Klopp nhấn mạnh. “Với sự khởi đầu đó, chúng tôi đã hé mở cánh cửa cho Palace. Chúng tôi tự dâng tặng bàn thắng và đã phải nhận sự trừng phạt (khi Bolasie lập công). Giữa một trận đấu hay với Rubin Kazan và tối nay, chỉ có một điều duy nhất đáng được đề cập - phải chăng là họ đã chơi quá nhiều? Một lần nữa tôi khẳng định nếu tôi là người mệt mỏi, vậy không có ai khác được phép cảm giác như vậy. Những quyết định lớn nhất được đưa ra trong thời điểm bạn cảm thấy mệt mỏi. Nó luôn xảy ra khi bạn đang chịu áp lực”.

Klopp cũng thể hiện khía cạnh nhân văn, chấp nhận “thua 1-4 còn hơn là vắng anh ấy (Sakho) trong đội hình”. Trung vệ Sakho rời sân Anfield bằng nạng và sự hỗ trợ của đồng đội, sau khi tự gây chấn thương đầu gối phải, với một pha tiếp đất thiếu cân bằng - chấn thương có thể khiến anh phải rút lui khỏi đội tuyển Pháp trong đợt tập trung thi đấu quốc tế tới đây.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội