Kho bạc Nhà nước đòi Alonso 6 triệu euro tiền thuế: Ai sẽ là người tiếp theo?

thứ tư 14-5-2014 21:30:23 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – “Án binh bất động” để quan sát tình hình không phải lúc nào cũng tốt. Xabi Alonso vừa phải nếm

(thethao24.tv) – “Án binh bất động” để quan sát tình hình không phải lúc nào cũng tốt. Xabi Alonso vừa phải nếm trải nỗi đau đó khi anh chần chừ chờ phản ứng của cơ quan chức năng để rồi méo mặt khi nhân viên Kho bạc Nhà nước Tây Ban Nha gõ cửa, đòi anh 6 triệu euro thuế tiền bản quyền hình ảnh.

>>>Khinh thường “đại ca”, điều gì đợi Uli Hoeness trong tù?

>>>Irwin giúp M.U đăng quang ở Turin bằng… bạc bịp

>>>Hết mùa giải Xabi Alonso sẽ sang Mỹ thi đấu?

Đúng 1 tuần trước, tờ La Vanguardia đưa tin 3 ngôi sao Iker Casillas, Xabi Alonso và David Villa bị Sở Thuế vụ tình nghi trốn thuế. Giới truyền thông xứ Bò tót giật mình định lao vào điều tra thực hư nhưng “Thánh Iker” đã nhanh hơn một bước chân. Thủ thành Real Madrid mang ngay 2 triệu euro nộp vào Kho bạc Nhà nước trước khi lực lượng chức năng vào cuộc.

Khác với Casillas, Alonso và Villa đều im lặng trước cáo buộc trốn thuế. Nhưng tới ngày hôm qua, tiền vệ Real sẽ không thể ngồi yên được nữa nếu anh không muốn rơi vào cảnh ngộ của chủ tịch Uli Hoeness. Kho bạc Nhà nước chính thức yêu cầu Xabi Alonso hoàn trả 6 triệu euro vì tội trốn tiền thuế bản quyền hình ảnh.

Alonso bị kho bạc nhà nước Tây Ban Nha đòi 6 triệu euro tiền thuế.

Cụ thể, ngôi sao Tây Ban Nha trốn tổng cộng 3 triệu euro tiền thuế trong khoảng thời gian 2009 – 2012. Alonso buộc phải hoàn trả đầy đủ số tiền gốc này mà không thể thương lượng. Ngoài ra, anh còn phải nộp phạt thêm 75% tiền trốn thuế (2,25 triệu euro) cộng với 400.00 euro tiền lãi suất mặc định.

Dù tiền vệ Real vẫn chưa thuê luật sư nhưng trong trường hợp thương lượng được với Sở thuế, anh cũng chỉ giảm bớt được 400.00 euro tiền lãi suất mặc định. Ngược lại, nếu kháng cáo bất thành Alonso sẽ còn mất thêm một khoản nữa, ít nhất là tiền án phí. Nhiều khả năng, anh sẽ chấp nhận bỏ ra 6 triệu euro để đổi lấy sự bình yên. Từ tấm gương của Messi và Casillas có thể thấy, chống lại cơ quan chức năng chỉ có thiệt.

Mặt khác, nếu cuộc điều tra tiếp tục được mở rộng, 2 ngôi sao Real Madrid chắc chắn không phải là người cuối cùng dính chàm trốn thuế sau Messi. Trước mắt, David Villa sẽ là cầu thủ tiếp theo rơi vào vòng nghi vấn.

Lê Hiếu

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội