"Lời tiên tri" của Thomas Muller chống lại Messi lan truyền nhanh chóng trước trận chung kết MLS
Cuộc đối đầu giữa Inter Miami và Vancouver Whitecaps sẽ làm mới một trong những cặp kỳ phùng địch thủ đáng nhớ nhất của bóng đá quốc tế.
Muller, người vừa gia nhập Vancouver Whitecaps, đang nắm giữ lợi thế về lịch sử đối đầu. Trong 10 lần chạm trán trước đây ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia, tiền đạo người Đức đã giành chiến thắng tới 7 lần. Những chiến thắng nổi bật bao gồm trận thua 2-8 của Barcelona và trận chung kết World Cup 2014, nơi Đức đánh bại Argentina 1-0. Ba chiến thắng của Messi chỉ đến từ hai trận giao hữu và bán kết Champions League 2015.
Chính vì lịch sử áp đảo này, một hình ảnh cũ của Muller - khi anh vừa đến MLS - cùng câu nói mang tính cảnh báo và hài hước dành cho Messi: “Tôi sẽ săn lùng cậu lần nữa” đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi Whitecaps của anh giành chức vô địch Miền Tây.
Trước thềm chung kết, Muller, người vừa rời Bayern Munich sau 25 năm gắn bó, đã khuấy động không khí bằng những phát biểu đầy tự tin. Anh nhận định, dù cố giảm bớt tính cá nhân, rằng: “Chống lại Messi, kết quả thường suôn sẻ. Nhưng đây không phải Messi đấu Muller, đây là Miami đấu Whitecaps. Có lẽ họ phụ thuộc vào cậu ấy nhiều hơn so với việc đội bóng này phụ thuộc vào tôi, vì chúng tôi là một tập thể tuyệt vời…”.
Cả hai đội đều có những chiến thắng thuyết phục để tiến vào chung kết. Inter Miami vượt qua New York City FC 5-1 ở chung kết miền Đông. Trong khi đó, Vancouver Whitecaps thắng San Diego FC 3-1 ngay trên sân khách tại chung kết miền Tây, lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Canada vào đến chung kết MLS Cup.
Mặc dù Muller không quên dành lời khen cho đối thủ: “Tôi thích xem Messi thi đấu, và Miami là một đội bóng mạnh mẽ. Đây là một trận chung kết mà tôi mong muốn”. Tuy nhiên, chính sự tự tin và “lời tiên tri” của anh về chiến thắng đã đẩy sức nóng của trận đấu lên cao, hứa hẹn một đêm chung kết MLS kịch tính và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới.
