Lý do Messi nóng mặt với cầu thủ đối phương trong trận chung kết MLS miền Đông
Trong bối cảnh Inter Miami sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Tadeo Allende và kiểm soát thế trận, sự bực bội của đội khách New York City ngày càng tăng lên. Nhiệt độ trận đấu bắt đầu leo thang ở phút 19 sau pha va chạm giữa Moralez và cầu thủ người Chile Maximiliano Falcon.
Ngay lập tức, tiền vệ Rodrigo De Paul của Inter Miami đã phản ứng gay gắt và lớn tiếng chỉ trích hành động của Moralez. Cuộc xô xát nhanh chóng lan rộng với sự tham gia của nhiều cầu thủ khác, bao gồm cả Marcelo Weigandt.
Tuy nhiên, đỉnh điểm là khi Lionel Messi và Maxi Moralez đối mặt nhau và bắt đầu trao đổi những lời lẽ gay gắt. Các máy quay đã ghi lại được khoảnh khắc hai người Argentina này tranh cãi dữ dội trong nhiều phút. Thậm chí, ngay cả khi các cầu thủ khác đã hạ nhiệt, Messi và Moralez vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Sau vụ việc, Weigandt và Moralez đều phải nhận thẻ vàng.
Video bàn thắng của Silvetti
Điều đáng nói là trước đây, Moralez từng bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn lao dành cho Messi. Sau một trận hòa 1-1 vào tháng 11 năm 2024, Moralez đã đăng bài trên Instagram ca ngợi Messi là "thần tượng của cả Argentina" và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đổi áo với siêu sao này. Anh thậm chí còn chia sẻ: "Bất cứ ai yêu thể thao này đều muốn có chiếc áo đó. Đó là một trong những điều tôi muốn có mặt trên sân".
Sự bực tức của Messi trong trận chung kết MLS miền Đông cho thấy sự quyết tâm cao độ và tính chất khốc liệt của một trận cầu giành vé vào chung kết toàn giải, nơi mọi sự tôn trọng cá nhân đều phải nhường chỗ cho tinh thần chiến thắng tập thể.
