Mario Balotelli: Nghiện thuốc nặng và mê phim xã hội đen

thứ năm 11-9-2014 15:29:47 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – HLV Brendan Rodgers có thể cần phải chú tâm hơn đến những lời kể lể của siêu mẫu Faye-Evette Bett

(Thethao24.tv) – HLV Brendan Rodgers có thể cần phải chú tâm hơn đến những lời kể lể của siêu mẫu Faye-Evette Bett – người đẹp từng quan hệ Balotelli sau lưng cô bạn thân, để có những biện pháp thích hợp nhằm thuần hóa “Ngựa chứng” người Italia.

Thời còn khoác áo Man City, người ta đã không còn lạ gì cảnh Balotelli phì phèo điếu thuốc trên môi bất chấp những lời đe dọa từ ông thầy tội nghiệp Roberto Mancini. Bởi thế mà lúc mới chuyển đến Liverpool, 1 trong 5 điều cam kết của “Bad boy” này với đội chủ sân Anfield là không được hút thuốc. Tuy nhiên, Liverpool có thể sẽ phải tính đến việc xây một trại cai nghiện ngay trong đội bóng, chỉ với mục đích duy nhất là giúp Balotelli… bỏ thuốc.

Cứ theo lời kể của người đẹp Faye-Evette Bett thì Balotelli rõ ràng là 1 con nghiện thuốc lá nặng bởi anh chàng có thể đốt hết cả gói thuốc 20 điếu hoặc thậm chí nhiều hơn chỉ trong 1 ngày. Mỗi khi có dịp, Balotelli lại lôi bao thuốc từ túi ra để “hút lấy hút để” và khắp toàn thân lúc nào cũng bốc ra mùi thuốc lá nồng nặc khiến Faye-Evette cảm thấy rất khó chịu. Trong lần cùng đi chơi cùng Faye-Evette Bett ở hộp đêm có treo một bảng to đùng ghi cấm hút thuốc lá, Balotelli lên cơn thèm thuốc dữ dội nhưng chẳng biết làm sao, bèn rủ bạn gái ra ngoài hành lang. Tưởng có chuyện gì, Faye-Evette đi theo nhưng tới nơi mới té ngửa khi Balotelli lấy thuốc ra hút phì phèo. Một lúc sau thì chuông báo cháy vang lên inh ỏi, người bảo vệ nhanh chóng xuất hiện để bắt tóm thủ phạm nhưng Balotelli kịp phóng lên xe tẩu thoát.

Trong giới cầu thủ, hút thuốc là là điều tối kỵ và luôn bị các HLV nghiêm cấm vì nó sẽ khiến cho các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và vì thế rất dễ sa sút phong độ. Bỏ thuốc là điều không hề dễ dàng, nhất là với những gã khét tiếng ăn chơi như Balotelli. Hơn nữa, việc hút 20 điếu thuốc/ngày cho thấy Balotelli đã bị nghiện nặng. Với gã bất trị như “Super Mario”, cho dù HLV Rodgers có nghiêm cách nào nào đi nữa thì tiền đạo này cũng sẽ tìm cách hút lén để thỏa cơn nghiện của mình mà thôi.

Ngoài việc hút thuốc lá, Faye-Evette còn tiết lộ thêm 1 cái tật rất xấu nữa của Balotelli là hay thức đêm để xem phim. Cựu tiền đạo AC Milan không thích phim người lớn, cũng chẳng mê những bộ phim tình cảm sướt mướt, anh chỉ khoái thể loại xã hội đen đầy những cảnh chém giết bạo lực, đúng với tính cách “ngổ ngáo” của mình. Do thời gian xem phim chiếm quá nhiều, nên Balotelli chỉ ngủ 2-3 tiếng/ngày và rõ ràng, việc thức khuya từ đêm này sang đêm khác nên mỗi sáng thức dậy, anh đều tỏ ra uể oải. Nó khiến sức khỏe của Balotelli ngày càng giảm sút và phong độ cũng vì thế mà đí xuống thấy rõ.

Hồ Hải

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội