Mario Balotelli: Người yêu có thể bỏ, chó thì không

thứ sáu 19-9-2014 16:00:39 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Chứng kiến “thảm họa của những con chó” ở Manchester, Mario Balotelli quyết định chi ra một khoản tiền lớn

(Thethao24.tv) – Chứng kiến “thảm họa của những con chó” ở Manchester, Mario Balotelli quyết định chi ra một khoản tiền lớn để giúp đỡ những con chó lang thang, cơ nhỡ gặp nạn ở trung tâm chó lớn nhất xứ sương mù.

>>>Cầu thủ lừa nhân viên massage uống thuốc, “oral sex” rồi quay video

>>>Sterling gạ tình gái đồng tính

>>>Nghỉ bóng đá, Sir Alex vẫn bỏ túi cả đống tiền

Balotelli chi hơn 5 tỷ đồng xây nhà cho chó

Trung tâm chó Manchester (Manchester Dogs’ Home) thành lập từ năm 1893, đây là trung tâm chăm sóc, bảo vệ những con chó hoang, lang thang vô chủ thuộc hạng lớn nhất nước Anh. Tuần trước, một cậu nhóc học trò 15 nghịch ngợm phóng hỏa. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu dụi gần hết ngôi nhà của những chú chó trong sự bất lực của nhân viên trung tâm cũng như lực lượng cứu hỏa. Hậu quả là, 60 con chó bị chết cháy cùng hàng chục con chó khác bị thương.

Ông Colin Balance – nhân viên trung tâm đau đớn kể lại với Sky News: “Chúng tôi nghe rõ những tiếng kêu cứu thảm thiết của đàn chó trong ngọn lửa nhưng bất lực. Thật khủng khiếp, nó giống như bạn đang xem một bộ phim kinh dị. Tôi sẽ không bao giờ quên được thời khắc tồi tệ đó”.

Cậu nhóc phóng hỏa đã được gia đình đóng tiền bảo lãnh cho cảnh sát để về nhà, những con chó bị thương ở Nhà chó Manchester đã được đưa tới lạnh nạn tạm thời ở Trung tâm chó Cheshire. Hiện tại, Trung tâm chó Manchester đang nhận được nhiều sự đóng của những người yêu quý động vật về tài chính để xây dựng lại ngôi nhà mới cho những con chó tội nghiệp. Trong đó, tân binh của Liverpool, Mario Balotelli chi ra tới 150.000 bảng, tương đương hơn 5 tỷ VND để ủng hộ trung tâm xây lại nhà cho những con chó gặp nạn.

Chó của Balotelli khôn hơn chó của ông Putin

Người hâm mộ bóng đá ở nước Anh và đặc biệt là người của Trung tâm chó Manchester không quá ngạc nhiên khi Balotelli chi ra một khoản tiền lớn để khắc phục hậu quả cho Manchester Dogs’ Home, vụ hỏa hoạn mà báo chí Anh gọi là “thảm kịch lớn của chó”. Bà Jane Smith, phát ngôn viên của Trung tâm thổ lộ với Manchester Evening News: “Balotelli rất yêu quý chó, anh ấy từng có thời gian đến thăm trung tâm trước đây”.

Một trong những con chó mà Balotelli cưng nhất là Lucky. Đúng như cái tên của nó, ngôi sao 24 tuổi người Italia cho rằng, Lucky luôn mang lại may mắn cho anh trong sự nghiệp. Chẳng thế mà Balotelli từng đưa con Lucky lên chiếc xe bus của Man City trong lễ diễu hành mừng danh hiệu FA Cup năm 2011 hay tới Ba Lan và Ukraine mùa Hè 2012 để “cổ vũ” cho anh.

Lucky của Balotelli thuộc giống Labrador. Con chó này năm nay 7 tuổi, dài 60 cm, nặng 32 kg. Theo lời giới thiệu của ông chủ Balotelli thì con Labrador của anh có đầu rộng, mũi dày, mõm rộng và hàm sắc bén, mắt sáng, tai cụp, lưng dài như lưng báo. Người lạ, đặc biệt là những anh lưu manh nhìn thấy con Labrador của Balotelli thì sợ phát khiếp. Nhưng với ông chủ, nó lại rất trung thành và tình cảm. Chẳng biết Balotelli mua con Labrador này bao nhiêu tiền và dạy dỗ nó ra sao, nhưng cậu em Enoch Barwuah của tân binh The Kop từng “chém” trên Twitter rằng, con Labrador của anh trai cậu còn khôn, trung thành và dũng mãnh hơn nhiều những con Labrador nổi tiếng của các ông như Bill Clinton ở Mỹ hay Vladimir Putin và Dmitry Medvedev ở Nga.

Người ở lại, chó mang đi

Năm 2010 khi mới tới Man City, Balotelli vẫn đáp máy bay hồi hương xoành xoạch. Có người bảo, Balotelli hồi hương để gặp những chân dài kiểu như Sara Tommasi. Nhưng bên cạnh những chân dài, cựu tiền đạo Man City còn thường xuyên về Italia vì anh bạn “bốn chân, mõn nhọn” Labrador mang tên Lucky.

Số là con Lucky tuy đã được kiểm dịch ở Italia nhưng Balotelli không thể đem theo nó tới Anh vì những quy định rất chặt chẽ về kiểm dịch tại quốc gia này. Nên nhớ năm 2007, Jose Mourinho từng bị cảnh sát bắt vì cố tình giải cứu con chó Yorkshire chưa qua kiểm dịch của ông tại London. Balotelli dĩ nhiên không muốn gặp rắc rối như ông thầy cũ ở Inter, nên phải mất 6 tháng, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, giấy tờ cũng như kiểm dịch thêm một lần nữa tại Anh thì con Lucky mới có thể sủa những tiếng gâu gâu đoàn tụ trong ngôi nhà của Balotelli ở xứ Sương mù.

Theo Liverpool Echo, Balotelli lại đang lo giấy tờ kiểm dịch để sớm đưa con Lucky tới Liverpool đoàn tụ với anh càng sớm càng tốt.


Người mẫu Fanny Neguesha

Ngẫm tới con Lucky mà buồn cho số phận của người mẫu Fanny Neguesha. Thật vậy! Tới Liverpool, Balotelli không mang theo người đẹp nước Bỉ, phũ phàng bỏ rơi cô. Thay vào đó, chân sút Italia chỉ nhớ chó và đang ngày đêm mong ngóng được đoàn tụ với con chó anh yêu quý.

Tân Phong

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội