Marouane Fellaini: Mở rộng làm ăn, gặp ngay rắc rối

thứ bảy 12-9-2015 16:13:23 +07:00 0 bình luận
Có chí làm quan, có gan làm giàu, Marouane Fellaini không ngừng rót tiền, đầu tư vào công việc kinh doanh hộp đêm, nhà hàng, quán bar và casino. Nhưng lợi lộc chưa thấy đâu, ngôi sao Man Utd đã phải lo đối phó với những khiếu nại của người dân sống ở xung quanh.

Con nghiện phá phách

Cuối năm ngoái, Marouane Fellaini đầu tư hơn 1 triệu euro để mở tổ hợp giải trí Inside Knokke gồm vũ trường, quán bar và nhà hàng. Không lâu sau, anh cho xây dựng thêm một sòng bạc ngay trong hộp đêm để phục vụ các tay chơi có máu đỏ đen.

Thành công nhanh chóng đến với Inside Knokke nhờ sự xuất hiện của những tay DJ nổi tiếng thế giới như Kay J, Mr Jay, DOC, Flash, Maori, … và những “nàng thỏ” nóng bỏng của tạp chí Playboy. Chưa kể, Inside Knokke còn nằm ở Knokke Heist là một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Bỉ, nơi những du khách lắm tiền, nhiều của ở khắp nơi trên thế giới đổ về giúp công việc làm ăn của Marouane Fellaini gặp rất nhiều thuận lợi.

Nhưng khi công việc làm ăn đang vào “cầu” thì hộp đêm của Fellaini bị cảnh sát hỏi thăm. Ai ngờ Inside Knokke lại là tụ điểm ăn chơi của những kẻ nghiện ngập. Theo lời kể của một số nhân chứng, không ít khách hàng ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng phê thuốc. Nếu tìm kỹ sẽ phát hiện cả ma túy rơi vung vãi dưới sàn nhà. Tuy nhiên, Marouane Fellaini và đội ngũ quản lý hộp đêm lại chậm trễ trong việc đưa ra biện pháp xử lý khiến tình trạng kéo dài trong hơn một tháng. Những kẻ nghiện ngập lợi dụng chuyện này, rêu rao Inside Knokke là “thiên đường” của người nghiện. Hình ảnh của hộp đêm ngày càng đi xuống.

May cho Fellaini là sau một thời gian điều tra, cảnh sát kết luận hộp đêm Inside Knokke là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, không hề chứa chấp con nghiện như lời đồn. Từ đó, hộp đêm lại đông khách như ngày đầu. Mặc dù vậy, ngôi sao Man Utd vẫn phải lên kế hoạch tăng cường an ninh, bất kỳ kẻ nào có ý định mang ma túy vào hộp đêm sẽ bị tóm cổ, mang nộp cho cảnh sát ngay lập tức.

Người dân khiếu nại

Đầu mùa Hè năm nay, Marouane Fellaini cho lắp đặt ghế sofa, bể sục Jacuzzi và giường tắm nắng trên sân thượng rộng 180 mét vuông của hộp đêm để phục vụ những khách hàng có nhu cầu. “Khách hàng có thể ngâm mình trong bể sục hoặc nằm tắm nắng vào buổi chiều và thưởng thức những bữa ăn tối hay tiệc tùng vào ban đêm tại hộp đêm của chúng tôi. Fellaini là người đưa ra ý tưởng này. Cậu ấy muốn tận dụng triệt để không gian của tòa nhà để thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng” – Giám đốc Pierre Beerens chia sẻ trên tờ Het Laatste Nieuws.


Inside Knokke gây phiền hà cho người dân xung quanh.

Nhưng khu giải trí trên sân thượng mở chưa được bao lâu thì rắc rối lại ập đến. Những người dân sống ở xung quanh đồng loạt khiếu nại Inside Knokke mở nhạc quá to vào ban đêm, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Cảnh sát vào cuộc điều tra thì phát hiện cơ sở kinh doanh của Fellaini còn không tuân thủ giờ giấc. Cụ thể, dù chỉ mới xin được giấy phép hoạt động vào thứ Sáu và thứ Bảy, nhưng ngôi sao Man Utd lại mở cửa kinh doanh vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ Hai. Chưa kể, quán bar Inside Knokke còn hoạt động đến 3h – 4h sáng, dù giấy phép ghi rõ họ phải đóng cửa sau 23h30.

Vậy là Marouane Fellaini phải nộp phạt một khoản tiền không nhỏ, đồng thời cấp tốc xin giấp phép hoạt động cho cơ sở kinh doanh nếu còn muốn mở rộng làm ăn. Về vấn đề này, Giám đốc Pierre Beerens cho biết: “Quả thực, chúng tôi có nhận được một số khiếu nại của người dân địa phương. Chúng tôi đã xin được giấy phép chơi nhạc đến 95 decibel, nhưng nhà hàng chỉ điều chỉnh âm lượng ở mức 75 decibel. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cảnh sát và muốn sống hòa thuận với người dân sống ở xung quanh. Dẫu sao, chúng tôi cũng là người mới đến và Fellaini không muốn gây ác cảm với mọi người. Về khu giải trí trên sân thượng, chúng tôi vẫn sẽ mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ Hai”.

Xem chừng, Fellaini sẽ không bỏ cuộc sau hàng loạt rắc rối gặp phải từ ngày tập tọe kinh doanh. Nhưng thương trường còn khốc liệt hơn cả sân cỏ, ngôi sao Man Utd có thể thành công hay không thì phải chờ thời gian trả lời mới biết được.

NGUYỄN MAI

Marouane Fellaini bỏ vốn đầu tư, nhưng anh không trực tiếp quản lý hộp đêm. Người điều hành Inside Knokke là cậu em trai Mansour Fellain và Giám đốc Pierre Beerens.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội