Người tổ chức chuyến thăm Kolkata của Messi, De Paul và Suarez bị bắt giữ sau vụ hỗn loạn
Vụ bắt giữ diễn ra vào thứ Bảy sau khi một đơn kiện chính thức được đệ trình do tình trạng bạo loạn. Hàng nghìn người hâm mộ đã ném đồ vật xuống sân, bày tỏ sự thất vọng và tức giận trước sự xuất hiện chóng vánh của siêu sao người Argentina.
Rajeev Kumar, Tổng giám đốc Cảnh sát Tây Bengal, giải thích tại một cuộc họp báo rằng tình trạng hỗn loạn xuất phát từ "kỳ vọng sai lầm" về sự tham gia của cầu thủ. Ông cho biết kế hoạch ban đầu chỉ là Messi đến, chào hỏi, gặp gỡ một số người, rồi rời đi, không hề có ý định thi đấu. Sự khác biệt này đã làm dấy lên bạo lực.
"Hiện tình hình đã được kiểm soát và chúng tôi đã bắt giữ nhà tổ chức", ông Kumar khẳng định.
Nhà tổ chức địa phương đã được yêu cầu cam kết bằng văn bản sẽ hoàn trả tiền vé cho những người hâm mộ bị ảnh hưởng. Sự can thiệp của cảnh sát diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ hiến Tây Bengal, Mamata Banerjee, công khai xin lỗi và ra lệnh thành lập ủy ban điều tra về việc quản lý yếu kém.
Chính phủ trung ương Ấn Độ thậm chí còn gọi sự kiện này là một vụ "cướp bóc", cáo buộc ban tổ chức thu phí vé quá cao cho một chương trình kéo dài vỏn vẹn 22 phút, kết thúc bằng việc phải khẩn cấp sơ tán cầu thủ.
Để vớt vát hình ảnh và ngăn chặn sự việc tương tự, chính quyền đã thiết lập một chiến dịch an ninh quy mô lớn cho chặng dừng chân tiếp theo của "G.O.A.T. India Tour" tại Hyderabad. Gần 4.000 cảnh sát đã được huy động.
Tại Hyderabad, cảnh sát đã ban hành cảnh báo về "hành động nghiêm khắc" đối với bất kỳ hành vi sai trái nào của người hâm mộ. Cơ quan chức năng đã công bố lịch trình "từng phút" chi tiết, bao gồm một loạt sút luân lưu và các buổi huấn luyện với trẻ em, nhằm chống lại sự mơ hồ đã gây ra sự cố ở Kolkata, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Messi và hai người đồng hành.
