Nhà Rooney và câu chuyện "cha tài, con tật" trong làng bóng đá

thứ ba 11-10-2016 11:56:26 +07:00 0 bình luận
Không phải con của cầu thủ lớn thì chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao lớn, đó là câu chuyện không hiếm trong làng bóng đá thế giới.

Không phải con của cầu thủ lớn thì chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao lớn, đó là câu chuyện không hiếm trong làng bóng đá thế giới.

Trong vài tuần trở lại đây, làng túc cầu thế giới được phen “quay cuồng” với những cậu bé. Sau khi thần đồng 13 tuổi Karamoko Dembele được tung vào sân trong trận đấu của lứa cầu thủ … U.20 Celtic, đến lượt Galatasaray sử dụng cầu thủ mới 14 tuổi. Và gần nhất là trường hợp cậu “quý tử” của Wayne Rooney, Kai, đã chính thức gia nhập lò đào tạo trẻ của Man Utd sau khi tham dự một số buổi tập tại trung tâm huấn luyện Cliff.


Cậu ấm nhà Rooney đã gia nhập lò đào tạo trẻ Man Utd

Một thành viên trong BLĐ đội trẻ Man Utd cho biết, “gã Shrek” đang tỏ ra rất nghiêm túc về tương lai của Kai, đó là lý do vì sao tiền đạo này đã quyết định cho đứa con trai 6 tuổi của mình ăn tập tại trung tâm đào tạo của “Quỷ đỏ”.

Trên thực tế, việc các cầu thủ lớn muốn các con nối nghiệp “quần đùi áo số” không phải là hiếm. Rất nhiều những huyền thoại của bóng đá thế giới như Paolo Maldini, Rivaldo, Patrick Kluivert và Zinedine Zidane đều hướng con mình trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Trong số đó, không ít “cậu ấm” đang chứng minh được tài năng của mình.

Video: Khả năng chơi bóng được phô diễn bởi "cậu ấm" của những cầu thủ nổi tiếng

>

Theo thông tin từ BLĐ của “Quỷ đỏ”, Kai và các bạn đồng trang lứa hoàn toàn có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 18 tuổi nếu như duy trì và phát triển được những tố chất hiện có. Cá nhân Wayne Rooney cũng tỏ ra rất hào hứng khi thấy Kai muốn theo nghiệp cầu thủ giống cha.

Tuy nhiên, có lẽ sự kỳ vọng của R10 và người hâm mộ cũng chỉ nên dừng ở mức độ vừa phải và để cho Kai phát triển theo đúng khả năng của mình. Lịch sử cho thấy, không phải khi nào những người con cũng có thể vươn tới những thành công như cha của chúng từng đạt được. Dưới đây là 6 trường hợp điển hình nhất cho câu chuyện "cha thành công, con thất bại" trong làng túc cầu thế giới. 

Paul Dalglish

Kenny Dalglish là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử Celtic và Liverpool. Đó cũng là lý do vì sao mà 2 CLB này đã tạo điều kiện hết mức để cho người con trai của ông, Paul Dalglish, thử việc. Tuy nhiên, những dấu ấn mà tiền đạo này để lại là không đủ để anh được thi đấu trong đội hình chính thức của cả Celtic lẫn Liverpool.

Phong độ thi đấu nghèo nàn là lý do khiến cho Paul Dalglish thường bị các CLB hạng dưới sử dụng theo dạng cho mượn. Danh sách các đội bóng mà tiền đạo này từng kinh qua tại nước Anh gồm Bury, Norwich, Wigan, Blackpool, Scunthorpe, Linfield, Livingstone và Hibs. Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong sự nghiệp “quần đùi, áo số” của Paul có lẽ là năm 2002, khi anh là người đã có được cú đúp bàn thắng vào lưới Colorado Rapids, mang về danh hiệu vô địch Miền Tây cho Houston Dynamo. 

Sau khi trải qua giai đoạn dài chống chọi với các chấn thương, Paul Dalglish đã quyết định treo giày để chuyển sang công tác huấn luyện. Hiện tại, anh đang là HLV kiếm giám đốc điều hành của Ottawa Fury FC - một CLB đang thi đấu tại giải Bắc Mỹ (NASL). 

Video: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Paul Dalglish

>

Danny Greaves

 

Các CĐV Tottenham luôn tự hào vì đội bóng này từng sở hữu một trong những "sát thủ" hay nhất lịch sử bóng đá Anh, Jimmy Greaves, với thành tích 266 bàn thắng sau 379 lần ra sân. Còn trong màu áo "Tam Sư", huyền thoại này cũng kịp để lại dấu ấn với 44 pha lập công sau 57 lần khoác áo. Tuy nhiên, người con Danny Greaves của ông thì lại có một sự nghiệp bình lặng hơn rất nhiều.

Không thể cạnh tranh cho một vị trí chính thức tại Spurs, Danny đành phải chuyển sang Southend Utd để tìm kiếm cơ hội. Tại đây, anh ghi được 14 bàn thắng sau 49 lần ra sân. Quãng thời gian sau đó, tiền đạo này chuyển sang Cambridge Utd và Chelmsford City, nhưng do cơ hội ra sân vô cùng ít ỏi khiến cho Danny quyết định treo giày. Hiện tại, anh đang là HLV của đội bóng Witham Town.

Stephan Beckenbauer

 

Nói đến bóng đá Đức, người ta sẽ nhắc đến "Hoàng đế" Franz Beckenbauer. Nhưng người con trai Stephan Beckenbauer của ông chỉ là "một con số không tròn chĩnh".

Khởi nghiệp ở Bayern Munich, nhưng khả năng hạn chế khiến cho Stephan không thể cạnh tranh một suất trong đội 1 và đánh chấp nhận khoác áo đội hình dự bị của "Hùm xám", Bayern Munich Amateure. Trong suốt những năm tháng chơi bóng, Stephan đã kinh qua 1860 Munich, Kickers Offenbach, FC Grenchen và FC Saarbrucken, trước khi quay trở về nơi xuất phát - Bayern Munich Amateure mà không có bất kỳ thành tích đang kể nào. 

Làm việc với tư cách HLV đội trẻ Bayern Munich từ năm 1998 đến năm 2005, Stephan Beckenbauer qua đời ở tuổi 46 sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. 

Jordi Cruyff

 

Jordi Cruyff có lẽ là cầu thủ giàu thành tích nhất trong số 6 cầu thủ ở đây. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của người cha lại chính là mục tiêu mà Jordi vĩnh viễn không thể đạt tới.

Sau khi gặt hái được thành công ở Barcelona B, Jordi Cruyff đã được "đôn" lên đội hình 1 vào năm 1994. Với 11 bàn thắng sau 54 lần ra sân cho "Gã khổng lồ xứ Catalan", Jordi bắt đầu chuyến hành trình tới Man Utd. Dù từng một lần nâng Cúp Premier League, dấu ấn của tiền vệ này là rất mờ nhạt khi anh chỉ thi đấu đúng 58 lần trong suốt 4 mùa giải ở sân Old Trafford.

Năm 2010, Jordi Cruyff quyết định giải nghệ và tham gia vào công tác huấn luyện. Hiện tại, "cậu ấm của thánh Johan" đang đảm nhận vai trò Giám đốc thể thao tại CLB Maccabi Tel Aviv.

Video: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Jordi Cruyff

>

Edson Cholbi Nascimento

 

Khác với người bố - "Vua bóng đá" Pele, Edinho lại "bén duyên" với bóng đá ở vai trò của một thủ môn ở CLB Santos vào năm 1990. Thế nhưng, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao kéo dài trong 9 năm của Edinho chỉ mang lại cho anh danh hiệu Á quân giải VĐQG Brazil vào năm 1995.

Sau khi giải nghệ ở tuổi 29, "cậu ấm" của Pele đã bước vào con đường nghiện ngập và bị bắt vào năm 2005 trong một cuộc càn quét của cảnh sát Brazil. Hồi tháng 3 vừa qua, cựu thủ môn của Santos này đã bị xử 33 năm tù vì buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Diego Sinagra

Là "con rơi" của Diego Maradona trong quãng thời gian huyền thoại này thi đấu cho Napoli, Sinagra không được thừa hưởng nhiều từ kỹ năng chơi bóng siêu việt của cha mình. 

Sau 7 năm chơi cho đội trẻ của Napoli, Sinagra đã chuyển sang thi đấu cho Genoa dưới dạng cho mượn. Cả sự nghiệp của tiền đạo này chỉ gắn bó với những đội bóng hạng dưới của Italia và không có bất kỳ thành tích nào nổi bật. Chỉ đến khi chuyển sang chơi bóng đá bãi biển, người ta mới bắt đầu biết đến Sinagra với bàn thắng vào lưới ĐT Brazil trong trận chung kết World Cup Bóng đá bãi biển vào năm 2008. 

Video: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Diego Sinagra

>

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội