Những bí mật chưa tiết lộ của Wayne Rooney: Trẻ ham chơi, về già lại khiêm tốn

chủ nhật 4-10-2015 16:06:32 +07:00 0 bình luận
Bản tính con người là khó thay đổi nhưng liệu có tin được rằng, Wayne Rooney từng một thời gây ra không biết bao nhiêu scandal ở trong khách sạn, nhà nghỉ, hung hăng trên sân cỏ và sẵn sàng cãi lộn với bất cứ ai, kể cả trọng tài, lại trở thành người đàn ông của gia đình, một cầu thủ điềm đạm và gương mẫu?

Đúng là thời gian làm cho con người ta trưởng thành và khôn lên. Rooney của hôm nay không còn là Rooney từng “tẩn” bạn gái và sau này là vợ anh, Coleen, tại một hộp đêm, chơi trò ba người trong một khách sạn khi vợ đang mang bầu 5 tháng hay ngủ với gái già đáng tuổi mẹ anh trong những năm đầu sự nghiệp nữa. Tiền đạo của Man Utd và đội tuyển Anh giờ là ngôi sao duy nhất còn sót lại trong Thế hệ vàng từng nổi lên từ Euro 2004, cầu thủ giàu nhất bóng đá Anh và cũng là người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho “Tam sư”…

Tuy nhiên, nếu 3 cuốn tự truyện đã được phát hành cho tới nay, từ My Story So Far cho đến The Official Wayne Rooney Annual và My Decade in the Premier League không có gì nổi bật, bộ phim tài liệu Wayne Rooney-The Man Behind The Goals của BBC chuẩn bị trình chiếu tới đây nhân sự kiện Rooney phá kỷ lục ghi bàn ở đội tuyển Anh đã hé lộ nhiều điều bí mật về cuộc đời ở trong và ngoài sân cỏ của anh. Nói ngắn gọn, trăm nghe không bằng mắt thấy vì trong Wayne Rooney-The Man Behind The Goals, tất cả đều có thể cảm nhận con người và cuộc sống của Rooney gần gũi hơn rất nhiều những trang sách của anh.

Gia đình và vợ là trên hết

Phải thừa nhận Rooney có được những gì như ngày nay cũng một phần là nhờ bàn tay thu vén của cô vợ Coleen. Coleen không xinh đẹp và chân dài như nhiều WAGs của đội tuyển Anh hay ở Man Utd nhưng như tất cả đều nói, đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ.

Theo như tiền đạo của đội tuyển Anh tiết lộ, nhờ vợ quán xuyến hết việc nội trợ, chăm sóc con cái, anh hoàn toàn yên tâm tập trung vào thi đấu. Bởi vậy nên 10 năm qua, anh vẫn là cầu thủ hiếm hoi có được phong độ ổn định ở Premier League và giúp anh trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Man Utd.

Và cũng nhờ Coleen, cựu tiền đạo của Everton giờ đã tránh xa các bữa tiệc tai tiếng để dành thời gian hỏi han và thăm viếng bố mẹ, hai người anh trai vẫn đang sống tại khu ngoại ô Croxteth của Liverpool. “Nhà to, nhiều xe ư? Đây là nơi tôi sinh ra. Đây là nơi tôi trưởng thành”, Rooney nói về ngôi nhà thân thuộc của bố mẹ tại Croxteth.

Còn ở Cheshire tại Manchester, tiền đạo đã dành hẳn một phòng trưng bày những hiện vật gắn liền với sự nghiệp của anh trong ngôi biệt thự, từ chiếc tủ cất đầy các Cúp, giải thưởng, những món quà anh được các nghệ sĩ nổi tiếng như Noel Gallagher của ban nhạc Oasis, Paul McCartney hay các đồng đội như David Beckham, Steven Gerrard… tặng đến những chiếc áo thi đấu của anh ở đội tuyển Anh, những chiếc mũ đánh dấu mỗi lần anh ra sân.

Ngoài ra, Rooney còn có cả một phòng giải trí cùng hai cậu con trai là Kai và Klay, một sân bóng đá mini anh vẫn thường thi đấu cùng chúng mỗi khi về nhà. Thậm chí, anh sẵn sàng cùng Kai theo dõi mọi trận đấu mà cậu bé thích, dù là một trận đấu của West Ham ở Europa League.

Ấn tượng nhất và cũng chưa từng tiết lộ là đội trưởng của Man Utd lại là cầu thủ rất thích hát karaoke, thay vì tất cả vẫn biết lâu nay anh ham mê quyền Anh.

Một cầu thủ khiêm tốn

Bóng đá đã mang lại cho Rooney tất cả nhưng thật ngược đời là anh không hề thích mình nổi tiếng. Cũng vì thế mà nhiều năm qua, người ta ít thấy tiền đạo người Anh có những phát biểu hay tuyên bố ầm ĩ, trừ sự kiện gây chú ý trong hè 2013 sau khi Alex Ferguson cho biết anh đã đòi rời Old Trafford vào cuối mùa giải 2012/13.

Tuy nhiên, trong Wayne Rooney-The Man Behind The Goals, Rooney có hé lộ nhiều điều chưa từng tiết lộ, trong đó có câu chuyện anh đã đòi rời Man Utd nhưng không yêu cầu chuyển nhượng như Ferguson khẳng định. Ngoài ra, anh cũng thừa nhận anh không hề thích quãng thời gian Fabio Capello dẫn dắt đội tuyển Anh. Thay vào đó, anh cảm thấy thực sự thoải mái cùng Sven Goran Eriksson và bây giờ là Roy Hodgson.

Cũng theo Rooney, anh và Coleen đã cân nhắc rất nhiều về quyết định chuyển tới Man Utd vào năm 2004. Và ảnh hưởng của Ferguson là lý do khiến anh không thể từ chối cơ hội này.

Phần còn lại là những gì diễn ra sau đó và một con người rất, rất khác của anh trong Wayne Rooney-The Man Behind The Goals chuẩn bị được trình chiếu trên BBC.

Mạnh Hào

Ferguson đã đòi Eriksson không đưa Rooney đến World Cup 2006

Hai năm sau khi nổi lên ở Euro 2004, Rooney được xem là ngôi sao của đội tuyển Anh trước World Cup 2006. Tuy nhiên, một tháng trước ngày khai mạc và sau chấn thương xương bàn chân của anh, Rooney cho biết Sven Goran Eriksson có kể cho anh về yêu cầu của Ferguson không gọi anh vào danh sách của tuyển Anh. HLV người Thụy Điển thì cảm thấy ông không có lựa chọn nào khác: “Nếu tôi không gọi anh ấy sẽ có một cuộc nổi loạn. Họ sẽ vứt tôi xuống biển”.

Rooney đã tha thứ cho Ronaldo

Theo Rooney, trong khi Cristiano Ronaldo thừa nhận anh không hối tiếc vì đã khiến tiền đạo của đội tuyển Anh bị đuổi ở World Cup 2006, cầu thủ của Man Utd khẳng định anh không cảm thấy cay cú hay tức giận. Thậm chí, anh còn nói chuyện với Ronaldo ngay sau trận Anh – Bồ Đào Nha. “Đúng là như thế”, Rooney tiết lộ trong Wayne Rooney – The Man Behind The Goals.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội