Những trò bẩn và tiểu xảo nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (phần 2)

thứ tư 6-2-2019 10:45:00 +07:00 0 bình luận
Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn đề cao tinh thần fair-play. Thế nhưng, nhiều lúc, đội bóng này, HLV nọ, cầu thủ kia vẫn cố tìm lấy một điều gì đó để tạo lợi thế.

Ý nghĩ đấy không có gì là sai nhưng đôi khi, hành động của họ được đánh giá là không đẹp, không tử tế, thậm chí là bẩn thỉu và đáng lên án.

Dưới đây là một số trò như vậy.

6. Tấn công thiết bị không người lái

Nghe có vẻ khó tin nhưng thiết bị không người lái từng theo dõi các cầu thủ. Đó là tại World Cup 2014 khi kế hoạch chuẩn bị cho trận mở màn của đội tuyển Pháp bị gián đoạn bởi một thiết bị bay điều khiển quanh sân tập. Đây được xem là thiết bị do thám của đối thủ mà Pháp sẽ gặp là Honduras.

Olivier Giroud & co. đã không làm sao hạ được thiết bị không người lái, trong khi FIFA cũng điều tra nửa vời.

7. Tiểu xảo của Big Phil

Luiz Felipe Scolari, HLV tương lai của đội tuyển Brazil vô địch World Cup và Chelsea sau này, đã gây dựng tên tuổi ở Gremio bằng những chiến thuật mang tính đòn trong tay áo. Thứ chiến thuật gọi là hắc ám này như sau: các cầu thủ nhặt bóng được chỉ dẫn tung thêm bóng vào sân để cản trở những pha tấn công của đối phương.

Trong khi đó, các cầu thủ của ông bị buộc tội đã tiếp xúc với cảnh sát địa phương để mời rượu các cầu thủ đội khách. Hay năm 2007 khi là HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, ông đã vào sân đấm hậu vệ của Serbia là Ivica Dragutinovic. Cứ như thể nếu anh không đánh lừa được họ, hãy tẩn họ.

8. Già nên khôn

Đừng nghĩ rằng Cameroon có huyền thoại Roger Milla thì cầu thủ ở đó đều trở thành anh hùng. Hậu vệ Tobie Mimboe đã thi đấu ở nhiều giải vô địch trên thế giới và điều đáng nói là anh ta có rất nhiều hộ chiếu.

Tại giải vô địch châu Phi năm 1996, Mimboe là 31 tuổi nhưng khi xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuổi đăng kí của anh chỉ có 21. Đến giải vô địch châu Phi năm 1998, tuổi của Mimboe là 28.

Có lẽ, Lược sử thời gian của Stephen Hawking nên dành cho Mimboe.

9. Quan tài của ông chủ Hertha Berlin

Giữa những năm 1960, Hertha Berlin được xem là đội bóng lách luật đến siêu đẳng. Lúc đó, bóng đá Đức có trần lương, giới hạn phí chuyển nhượng và tiền thưởng cầu thủ.

Thế nhưng, Hertha Berlin có những khoản tiền bí mật để thuyết phục cầu thủ thi đấu cho họ. Tất cả đều tự hỏi tiền ở đâu và tại sao không xuất hiện trong sổ sách. Câu trả lời là ông chủ Gunter Herzog, vốn là người kinh doanh quan tài, đã in 55.000 vé ngoài sổ sách để che giấu cục thuế và giấu chúng vào… những chiếc quan tài.

10. Chiến thắng của Sounesss

Tháng 9/1987, Graeme Souness triển khai kế hoạch nhằm giúp Rangers đánh bại Dynamo Kiev ở vòng 1 Cup C1. Như ông tiết lộ thì: “Chúng tôi đã thua 0-1 trên sân một đội bóng tài năng. Tại Ibrox, tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng họ nếu chúng tôi chơi thiên về thể lực.

“Tuy nhiên vào thời điểm đó, sân chưa có kích thước chuẩn. Vì vậy mà tôi đã làm cho nó nhỏ lại tối đa.”

Để gây bất ngờ, Sounesss chỉ thu hẹp sân vào ngày diễn ra trận đấu. Thứ ba, các cầu thủ Dynamo Kiev tập trên sân có kích thước bình thường. Đến thứ tư, họ chắc hẳn rất sốc khi thấy chỉ sau 15 bước chạy đã đến đường biên.

Rangers đã thắng 2-0. Về sau, luật được siết chặt. Các CLB phải công bố kích thước sân trước một mùa giải.

Phạm Mạnh Hào
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội