Phóng sự điều tra của ESPN về scandal tham nhũng ở FIFA (Phần cuối)

thứ ba 23-2-2016 22:33:53 +07:00 0 bình luận
… Tính ra, cáo trạng gồm 10 điểm và như Dearie giải thích, mức án tối đa cho những tội danh này sẽ buộc Blazer phải ngồi tù 100 năm.

Thỏa thuận tay trong

Ngày 30/11/2011 là một ngày buồn vui lẫn lộn cho Blazer. Chỉ vài ngày trước đó là buổi lễ kỉ niệm ngày mất người bạn của ông ta, Elaine Kaufman. Cùng với những khách quen khác của Kaufman, ông có mặt ở thính phòng Upper West Side để hồi tưởng lại cuộc đời của bà chủ nhà hàng danh tiếng tại Manhattan. Tuy nhiên, những ai không gặp Blazer trong một thời gian dài đều nhận thấy ông ta không được khỏe. Mắt sưng húp, nước da tái và béo đến mức ông ta phải sử dụng một scooter gắn động cơ để di chuyển. Bệnh động mạch vành và đái đường Type 2, cũng như sự căng thẳng, đã khiến Blazer giờ như thế này.

Nên nói thêm là mùa Hè đó, văn phòng của Blazer tại tháp Trump đã bị các nhân viên của CONCACAF lục soát và phơi bày nhiều con số bất ngờ. Đến tháng 10, CONCACAF họp kín và sa thải Blazer khỏi vị trí tổng thư kí của CONCACAF.

Đến tháng 11/2011, những gì mà Blazer còn lại là vị trí của ông ở Uỷ ban điều hành FIFA (ExCo). Và đó là vì FIFA chưa tiến hành điều tra. Tuy vậy, khi trở về nhà sau lễ tưởng niệm Elaine Kaufman, ông đã gặp hai người đàn ông đứng chờ ông ở cửa tháp Trump. Đó là Randall và Steve Berryman, một thành viên mới của đội điều tra. Họ nhanh chóng bắt đầu thủ tục mà người trong FBI gọi là “gặp Chúa để xưng tội” với Blazer. Họ công khai những gì họ phát hiện được: các công ty ma, chuyện Blazer trốn thuế. Theo một trong những nguồn tin tiết lộ, Blazer bị đánh gục hoàn toàn. Vì thế mà vài ngày sau đó, khi các công tố viên từ quận Eastern đưa ra một bản giao kèo để ông ta giữ vai trò là người cung cấp tin, Blazer nhanh chóng kí vào.

Theo các tài liệu từ tòa án mà ESPN có được, Blazer sẽ gặp phía chính phủ 19 lần trong giai đoạn từ ngày 11/12/2011 đến 13/11/2014. Và trong khi nội dung của những cuộc gặp này vẫn được giữ bí mật cho đến giờ, các nhân viên điều tra quyết tâm sử dụng những quyền hạn còn lại của Blazer trong ExCo để ghi âm các cuộc trò chuyện.

Hình ảnh Blazer đứng như tượng trong căn hộ của ông tại tháp Trump và được Randall, Gaeta gắn thiết bị nghe lén trên cơ thể kéo dài trong nhiều tháng. Ngạc nhiên ở chỗ là bản thân Blazer cũng không biết chính xác vai trò của ông như là một kẻ chỉ điểm. Vì thế mà trong một chuyến đi tới Zurich, ông đã hẹn gặp Chris Eaton, người đứng đầu Ủy ban an ninh của FIFA, tại trụ sở của FIFA. Eaton thấy khó hiểu vì họ chưa từng gặp nhau. Như ông nhớ lại, “Ông ta (Blazer) hỏi tôi những câu hỏi kì lạ. Ông ta rất muốn tôi nói gì đó và vấn đề là không rõ ông ta muốn nói gì”. Thấy có điều gì đó không ổn, Eaton sau đấy bỏ đi.

Ở FBI, một vụ điều tra có thể kéo dài 12 hoặc 18 tháng. Vì thế, khi Randall và Gaeta trải qua năm thứ hai, các đồng nghiệp đã hỏi họ tại sao họ lại lãng phí thời gian của mình, đặc biệt khi cảnh sát châu Âu đều không thể xâm nhập vào FIFA trong hàng thập kỉ. Rất may là họ đã nhận được sự ủng hộ Loretta Lynch, một luật sư và một cựu công tố trong cuộc chiến chống ma túy khi đó giữ vai trò chưởng lí Mỹ.

100 năm tù cho Blazer

Chi tiết về sự hợp tác của Blazer với FBI vẫn được giữ bí mật. Một điều rất rõ ràng là ông đã hợp tác cùng họ trong hơn 1 năm sau Olympic London 2012 và những cuộc ghi âm của ông cho phép FBI mở rộng danh sách mục tiêu điều tra.

Sau 10 giờ sáng ngày 25/11/2013, trong văn phòng liên bang ở Brooklyn, chánh án quận US là Raymond J. Dearie đã yêu cầu đóng cửa phòng để họp kín. Cùng với ông còn có Randall và Berryman, cũng như Blazer, người lúc đó đang phải ngồi ghế xe lăn.

Khi Dearie hỏi Blazer về tình trạng sức khỏe, Blazer trả lời: “Tôi bị ung thư trực tràng. Tôi đã trải qua 20 tuần trị liệu và giờ cảm thấy ổn hơn…” Chúc Blazer điều trị may mắn, Dearie đọc các tội danh chống lại ông ta như: gian lận, rửa tiền, trốn thuế và vi phạm một số báo cáo tài chính. Tính ra, cáo trạng gồm 10 điểm và như Dearie giải thích, mức án tối đa cho những tội danh này sẽ buộc Blazer phải ngồi tù 100 năm.

Blazer thừa nhận và sau đó nói rõ về quá trình phạm tội của mình: “Tôi đã thỏa thuận với những người khác trong khoảng năm 1992 để nhận hối lộ trong quá trình bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998. Vào đầu năm 2004 và đến 2011, tôi và những thành viên khác trong Uỷ ban điều hành FIFA nhận hối lộ để Nam Phi giành quyền tổ chức World Cup 2010”.

3 năm điều tra FIFA của Randall cuối cùng đã mang lại kết quả: Một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới bóng đá thừa nhận cái điều mà không ai có thể chứng minh được.

Ngày 27/5/2015, Loretta Lynch, trong vai trò mới là tổng chưởng lý Mỹ, đã thông báo cáo trạng của 14 bị đơn, phần lớn là người nước ngoài, trong vụ điều tra FIFA mà Blazer giúp họ mở rộng.

Cùng thời gian, và ít phô trương hơn, cảnh sát Thụy Sĩ và các nhân viên FBI đã xuất hiện ở trụ sở FIFA thực hiện lệnh khám xét. Trong 8 giờ sau đó, họ đã tìm được nhiều tài liệu và hồ sơ liên quan đến các cuộc vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022. Đến cuối tuần, chủ tịch FIFA, Sepp Blatter thông báo từ chức…

Đến ngày 03/12, bà Lynch công bố thêm 16 bị đơn mới. Nếu có điều gì đó bất ngờ nhất, đấy là FBI chưa có một cáo trạng nào dành cho Blatter, dù ngày 21/12, Ủy ban đạo đức của FIFA đã cấm người đàn ông từng một thời được xem là “vua không ngai” này tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm.

Cuộc bầu cử chủ tịch vào ngày 26/02 tới đây sẽ chính thức hạ bệ Blatter nhưng cuộc chiến của FBI với FIFA vẫn tiếp tục kéo dài. Và có thể sẽ không có Blazer.

Theo gia đình của Blazer cho biết, những ngày này, ông ta đang phải nằm liệt giường ở một bệnh viện tại Bắc New Jersey. Với một cái ống thông họng, nhân chứng quan trọng nhất của FBI giờ không thể nói được và chỉ giao tiếp bằng bàn phím. Như các công tố viên cho biết, họ có thể vẫn cần ông ta để chứng thực. 

Theo dõi tài khoản của Chuck Blazer ở các ngân hàng Citibank, Bank of America, Barclays và Merrill Lynch, FBI đã phát hiện ông ta trốn thuế từ năm 2005 và khi cuộc điều tra này khép lại, họ nhận thấy Blazer tham ô khoảng 20 triệu USD trong thời gian là Tổng thư kí CONCACAF trong hơn 20 năm.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội