Ronaldo cũng sợ cò... chùa Hương

thứ sáu 12-2-2016 21:06:06 +07:00 0 bình luận
Jorge Mendes là siêu cò ở đâu chả biết chứ đến Việt Nam gặp phải cò chùa Hương là khóc thét ngay. Không tin thì cứ hỏi anh Cristiano Ronaldo...

CR7 trẩy hội chùa Hương

Từ khi chi ra tới 19 triệu euro để mua máy bay Gulfstream G200, việc đi lại trên khắp thế giới của Cristiano Ronaldo xem ra còn thuận tiện hơn các bà nội trợ đi chợ huyện bằng xe Wave Tàu. Từ Madrid, vèo một cái, Ronaldo đã có mặt tại Morocco để tiệc tùng bù khú với trai xinh, gái đẹp. Lại từ Madrid, vèo một tí, Ronaldo đã có mặt ở tận quê Funchal (Bồ Đào Nha) để xơi bữa “chuẩn cơm mẹ nấu”.

Nghe đâu ông Chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez đã ra lệnh cấm Ronaldo bay bừa phứa nhưng anh vẫn cứ bay ầm ầm. Có cái máy bay đúng là tiện.

Mọi nơi trên thế giới Ronaldo đã đặt chân đến cả, riêng Việt Nam thì chưa có điều kiện nên ngôi sao BĐN muốn du Xuân, khám phá mảnh đất ngàn năm văn vật vào ngày hôm nay 13/02, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Thân vì hai lẽ: Một là anh muốn dự ngày khai hội chùa Hương, hai là CR7 muốn trải nghiệm ngày lễ Tình nhân mang màu sắc Việt Nam.

Siêu cò Jorge Mendes - người đại diện của CR7 - cũng đã xác nhận thông tin này với “Siêu tưởng cuối tuần”. Ông nói: “Ngoài cái thú vãn cảnh chùa, thăm Nam thiên đệ nhất động, Ronaldo cũng muốn đến Chùa, Điện ở Hương Tích để cầu bình an, cầu công danh, sự nghiệp”.

Cũng theo tay cò Mendes, Ronaldo đã chuẩn bị đủ cả khoa lễ, bài văn khấn cho chuyến đến chùa Hương lần này. Trước Phật, anh sẽ xin Phật phù hộ an bình, che chở cho năm nay khỏi chấn thương, bởi năm nay có EURO, chấn thương một cái là tiêu tan cả một giải đấu lớn. Ở các điện thờ Thánh Mẫu hay Đức Ông, CR7 sẽ cầu công danh, sự nghiệp. Cụ thể là xin các Thánh ban cho phong độ ghi bàn đều đặn, để đoạt tất cả các danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có Quả bóng Vàng FIFA, danh hiệu mà anh mới mất vào tay đối thủ Lionel Messi.

Về phần mình, trước khi đến chùa Hương, Ronaldo cũng đã nghiên cứu rất kỹ về quần thể văn hóa - tôn giáo nổi tiếng này. Vậy nên khi được hỏi về chùa Hương, CR7 tỏ ra hiểu biết, hứng chí đọc ngay một bài thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương:

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm

Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom

Người quen cõi Phật quen chân xọc

Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót

Con thuyền vô trạo cúi lom khom

Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại

Rõ khéo Trời già đến dở dom.

Gặp cò là... lượn

Ronaldo vừa ngâm xong bài vịnh động Hương Tích của Hồ Xuân Hương thì chiếc Gulfstream G200 cũng chao cánh, chuẩn bị hạ xuống sân bay Nội Bài. Nhưng bằng con mắt nhà nghề, nhòm qua khe cửa máy bay, Jorge Mendes thất kinh kêu lên: “Chết dở. Bọn cò mò cả lên đây kiếm ăn!”. Ronaldo hỏi: “Bọn cò nào? Mino Raiola, Jonathan Barnett, Fernando Felicevich hay Scott Boras?”. Mendes đáp lại: “Bọn ấy tôi chấp một mắt! Nhưng cái bọn dưới kia là… cò chùa Hương”. Nghe danh cò chùa Hương, CR7 cũng bức xúc, nhưng rốt cuộc cũng bảo viên phi công: “Thôi, lượn về đi!”.

Hóa ra, siêu cò bóng đá số 1 thế giới như Jorge Mendes cũng sợ siêu cò chùa Hương?

Hôm nay, chùa Hương mới bắt đầu khai hội nhưng từ mùng 3 Tết âm lịch, du khách, con nhang đệ tử khắp nơi đã chen chân đổ về ầm ầm, ước tính lên tới hàng vạn người. Thế là như mọi năm, đám cò chùa Hương bắt đầu bay khắp nơi, chặn mọi ngả đường, đón du khách để chèo kéo, rồi sinh ra đủ mọi trò lừa lọc, lừa đảo, chặt chém.

Nghe đâu 3 ngày trước khai hội, đám cò đã lượn khắp các nẻo đường từ Thủ đô về tới chùa Hương để hoạt động. Cảnh sát hình sự của công an TP. Hà Nội cũng đã mật phục, nằm vùng và bắt giữ 9 đối tượng cò. Công an quyết tâm dẹp nạn cò nhưng không vì thế mà đám này sợ, vì nếu bị bắt, bọn này cũng bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167 về hành vi Gây rối trật tự công cộng, từ 100.000 đến 300.000 đồng, số tiền này chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận mỗi ngày đám cò… “mổ” được từ du khách thập phương.

Jorge Mendes nói: “Đầu năm đi chùa cầu bình an mà gặp phải mấy tay cò là nản luôn. Chúng cứ đeo bám du khách như đỉa đói, rất khó chịu, không cẩn thận còn bị chúng tẩn cho. Đấy là ở ngoài đường, còn khi vào trong chùa lại xuất hiện những cò của nhà Phật, rồi thì sểnh ra cái là bị “chặt chém”. Chùa và Phật thì ở đâu chẳng có, đi chùa rước bực mình vào người thì thà rằng ở nhà đánh tổ tôm hay xóc cua, tôm, cá, bầu với các cháu còn vui hơn. Hương Tích bao giờ mới hết cái nạn cò?”.

Ronaldo ngắt lời: “Thôi, không nói nhiều, lượn! Nhanh kẻo chúng bám vào máy bay là lôi thôi to bây giờ!”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội