Senegal trưng bày chiếc cúp vô địch châu lục sau khi bị thu hồi và trao cho Marốc
Bất chấp phán quyết tước danh hiệu của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), đội tuyển Senegal vẫn tổ chức một buổi lễ ăn mừng hoành tráng và công khai trưng bày chiếc cúp vô địch CAN ngay trước trận giao hữu với Peru.
Sự việc bắt nguồn từ trận chung kết hồi tháng Giêng, nơi Senegal đánh bại Marốc 1-0 sau hiệp phụ. Tuy nhiên, vào ngày 17/3, CAF đã đưa ra quyết định gây sốc khi xử Senegal thua 0-3 và trao chức vô địch cho Marốc.
Lý do được đưa ra là các cầu thủ Senegal đã có hành vi rời sân để phản đối sau một tình huống VAR gây tranh cãi. Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) ngay lập tức phản pháo, gọi đây là "vụ cướp hành chính trắng trợn nhất lịch sử" và đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (TAS).
Tại Saint-Denis, bầu không khí vô cùng sôi động với sự góp mặt của ngôi sao âm nhạc Youssou N’Dour. Các cầu thủ Senegal tươi cười tiến vào sân với chiếc cúp trên tay trước sự chứng kiến của gần 80.000 khán giả. Hành động này diễn ra bất chấp những cảnh báo pháp lý đanh thép từ phía Marốc gửi đến đơn vị quản lý sân vận động.
Chủ tịch FSF, ông Abdoulaye Fall, khẳng định Senegal sẽ thực hiện một "cuộc thập tự chinh đạo đức và pháp lý" để đòi lại công lý và không bao giờ khuất phục trước những quyết định phi lý.
Đội ngũ pháp lý của Senegal, dẫn đầu bởi luật sư nổi tiếng Juan de Dios Crespo Perez, mô tả phán quyết của CAF là "lố bịch và nực cười". Họ đang nỗ lực thúc đẩy một quy trình xét xử rút gọn tại TAS để có thể nhận kết quả trong vòng hai tháng tới.
Vụ bê bối này không chỉ gây rúng động bóng đá khu vực mà còn làm lung lay các nền tảng kỷ luật của thể thao quốc tế, khi một nhà vô địch được đăng quang trên sân cỏ lại bị phế truất bởi một quyết định hành chính sau đó 2 tháng.
