Thói hư tật xấu của sao: Motta đâm người bị thương rồi bỏ chạy

thứ bảy 4-10-2014 14:20:02 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Sau cú va chạm cực mạnh, người đàn ông điều khiển xe Fiat Punto Multijet bị mất lái, đâm sầm

(Thethao24.tv) – Sau cú va chạm cực mạnh, người đàn ông điều khiển xe Fiat Punto Multijet bị mất lái, đâm sầm vào hàng rào của một ngôi nhà ven đường. Sau một thoáng giật mình, Thiago Motta nhấn hết ga, phóng thẳng, bỏ mặc nạn nhân chưa rõ sống chết.

Chỉ vài giờ sau khi cùng các đồng đội ở PSG đánh bại Barcelona, Thiago Motta nhận hung tin từ tòa án thành phố Como (vùng Lombardia, Italia). Tiền vệ gốc Brazil bị triệu tập vì tội gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy vào ngày 10 – 12 – 2009.

Vụ tai nạn xảy ra khi Thiago Motta đang lái chiếc xe Volvo XC 90 tới sân tập Appiano Gentile (hay còn gọi là Pinetina) của Inter Milan thuộc tỉnh Como, cách thành phố Milan 40km về phía Tây Bắc. Theo báo cáo của cảnh sát, Motta đã đâm thẳng vào con Fiat Punto Multijet của một người đàn ông 62 tuổi tên Francesco Pasina, bị chặn lại giữa đường khi chiếc xe phía trước phanh gấp. Không có vụ tai nạn liên hoàn nào xảy ra nhưng chiếc Fiat đã bị mất lái, lao thẳng vào hàng rào của một ngôi nhà ven đường. Đầu xe bị hỏng và đầu ông lão kia cũng chảy máu.

Tuy nhiên, thay vì xuống xe hỏi thăm nạn nhân và chờ lực lượng chức năng tới giải quyết, cựu tiền vệ Inter Milan lại rồ ga, phóng thẳng, tháo chạy khỏi hiện trường. Chính hành động “ngu ngốc” này được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với Thiago Motta. Anh có thể bị khép vào tội trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn. Trong trường hợp xấu nhất, Motta có thể phải ngồi tù. May cho ngôi sao PSG là nạn nhân chỉ bị thương nhẹ chứ nếu ông có mệnh hệ gì thì ngôi sao PSG khó thoát khỏi vòng lao lý.

Tuy nhiên, có vẻ Thiago Motta không hề hối lỗi sau hành động sai trái của mình. Anh không trực tiếp xuất hiện ở phiên tòa diễn ra vào thứ Tư tuần này mà lại cử luật sư đại diện đi thay. Chưa hết, Motta không nhận lỗi mà lại còn chối tội. Cựu tiền vệ Milan khẳng định anh đã nói với nạn nhân rằng anh đang rất vội vì trễ giờ tập nên sẽ báo cáo vụ tai nạn ở sân Appiano Gentile chứ không phải bỏ trốn.

Ngược lại, nạn nhân Francesco Pasina cho biết: “Tôi nói với anh ta rằng chúng ta không thể rời đi khi cảnh sát chưa tới. Anh ta chẳng quan tâm và bỏ đi dù những người khác đã khuyên ông nên ở lại. Sau này tôi mới biết  anh ta là một cầu thủ bóng đá”.

Lời khai của hai bên trái ngược nhau, không có người làm chứng và thiếu cả bằng chứng nên phiên tòa đã bị hoãn lại tới tháng 12 chờ điều tra thêm. Dự kiến, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trước Giáng sinh. Nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và đã được bồi thường nhưng hành động bỏ chạy khiến Motta gặp nhiều rắc rối hơn anh tưởng.

Hữu Mạnh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội