Thưởng Tết và “cầu thủ thi đua”

thứ bảy 12-12-2015 9:26:47 +07:00 0 bình luận
Đúng là năm hết Tết sắp đến rồi có khác, đi đâu cũng nghe bàn chuyện về thưởng Tết. Chuyện, cả năm anh em đi làm vất vả mới được một món lớn thì ai chẳng ngóng! Nhưng có vẻ như năm nay thưởng Tết không được xông xênh như năm ngoái cho lắm, nên từ Premier League cho tới La Liga, anh nào cũng căng thẳng và lo lắng…

Man “đỏ” năm nay thì “móm” rồi

Giờ này năm ngoái, những cầu thủ tiên tiến, có năng xuất lao động cao, ghi bàn tốt như Wayne Rooney đã hớn hở cầm một cục tiền tướng về nhà, rồi thì nhà hàng, rồi thì sắm thêm đồ đạc, rồi thì tậu xe hơi, rồi thì đưa vợ đi shopping. Tại trung tâm tập luyện ở Carrington hay là trong phòng thay đồ ở Old Trafford, câu hỏi mà giới cầu thủ hay hớn hở hỏi nhau là “lĩnh chưa, bao nhiêu”. Đám “hổ báo” ở những đội bóng nhà giàu khác như Chelsea, Man City… cũng phải nể chế độ thưởng Tết ở Old Trafford. Nghe đâu mỗi khi nghe ai đó hỏi được thưởng Tết bao nhiêu, vài tháng lương không thì họ bảo: “Cũng được 1 tháng lương 13, ăn thua gì đâu ông, đủ cho vợ con xài Tết. Cái bọn Man Utd thưởng Tết mới kinh”.

Nhưng giờ thì khác rồi, sau vòng bảng Champions League khép lại, trong khi ở Man City, Arsenal, Chelsea, thậm chí… Leicester City, lác đác đã có thông tin về thưởng Tết lớn lắm thì ở Old Trafford, không khí lại buồn như nhà có đám.

Các cầu thủ Man Đỏ sẽ không được thưởng Tết vì phong độ sa sút.

Đâu đó ở Carrington, người ta có thể nghe những câu thở dài não nuột sau những buổi tập mệt nhoài, đại khái như: “Chết tiệt, năm hết Tết đến đến nơi rồi”, “năm nay thì móm rồi các ông ạ”, “tất cả cũng chỉ tại lão Van Gaal”… Chỉ có anh chàng trẻ người non dạ, mới có hợp đồng là Anthony Martial ngây thơ hỏi: “Ớ, vậy là không có thưởng Tết hả các anh? Em nghe sếp Van Gaal bảo có thưởng lớn, hơn ở Monaco năm ngoái của em kia mà?”. Đội trưởng Rooney ngao ngán nhìn đàn em với ánh mắt thương hại, mới bảo: “Mày cứ như người trên giời! Đến cái ghế của lão ấy (Van Gaal) còn chưa chắc đến Tết nữa là lo thưởng Tết cho mày. Cứ về bảo thẳng vợ mày, năm nay đừng có ngóng!”.

Nghe đâu hồi hè, một trong những lý do khiến Martial chọn Man Utd để công tác thay vì những đội bóng khác là nghe sếp Van Gaal hứa rằng, ngoài lương cao, cuối năm còn có thưởng Tết lớn. Nhưng ai ngờ cơ sự lại đến nỗi này.

Chuyện “cầu thủ thi đua”

Trái với thành tích bết bát cùng phong độ tẻ nhạt của Man Utd, Barcelona sau cú ăn ba mùa giải năm ngoái, tiếp tục thăng hoa, “làm ăn” hiệu quả ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, tiếng tăm ngày càng lừng lẫy, át cả đội bóng Hoàng gia tại Thủ đô Tây Ban Nha. Vậy nên, chuyện thưởng Tết to là đương nhiên.

Nhưng chuyện thưởng Tết to ở Barcelona là chuyện… nhỏ, mà cái danh hiệu “Cầu thủ thi đua” mới là câu chuyện đang được bàn cãi nhiều nhất. 

Barca sung sướng vì sẽ được thưởng Tết to.

Được biết, “Danh hiệu Cầu thủ thi đua cấp cơ sở” ở Barcelona nhằm mục đích vinh danh, tặng thưởng cho cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thi đấu tốt hoặc ghi bàn giỏi. Căn cứ theo luật Luật Thi đua, Khen thưởng của cấp cơ sở (Barcelona) cũng như cấp trung ương (La Liga) thì “Công tác thi đua, khen thưởng trong đội bóng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các cá nhân, phát huy truyền thống yêu đội bóng, hăng hái thi đua “Chuyền giỏi - Kiến tạo hay - Ghi bàn tốt”, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vô địch La Liga và Champions League”.

Cũng theo Luật thi đua khen thưởng ở cấp Barcelona thì “Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, trên tinh thần tự nguyện, tự giác, công khai, dân chủ”.

Luật là như vậy, ấy thế nhưng mọi năm, ngoại trừ anh Lionel Messi, chẳng có cầu thủ nào tại Barcelona đăng ký bình xét thi đua khen thưởng vào cuối năm cả. Vì sao lại có chuyện lạ đời này?

Hồi rời Barca sang Qatar làm ăn, Xavi Hernandes mới dám xổ thẳng toẹt: “Ở các đội bóng khác, việc đăng ký bầu chọn cầu thủ thi đua là chuyện bình thường, nhưng ở Barcelona, chẳng ai đăng ký cả. Tôi chưa bao giờ đăng ký, dù thừa biết năng lực của mình chả thua ai. Nhưng khổ nỗi tại Barca, không chỉ HLV và BLĐ, mà còn các ban bệ khác tham gia bầu chọn, đánh giá như bảo vệ, kế toán, CĐV, lao công, nhà bếp… Đăng ký thi đua tiên tiến cấp cơ sở Barcelona lằm gì khi ai cũng biết rằng, danh hiệu ấy chắc chắn thuộc về cái cậu Lionel Messi”

Messi chạy danh hiệu

Nhưng năm nay mọi chuyện đã khác tại Barcelona. Theo nguồn tin độc quyền từ Nou Camp dành cho chuyên mục “Siêu tưởng cuối tuần”, không khí của công tác thi đua khen thưởng tại Barca năm nay bất ngờ sôi động chưa từng có. Ngoài Lionel Messi, một số cầu thủ tiên tiến, xuất sắc khác như Luis Suarez, Ivan Rakitic, Gerard Pique, Andres Iniesta… và đặc biệt là Neymar cũng đã đăng ký thi đua khen thưởng. 

Messi đến gặp "Thủ trưởng" Josep Maria Bartomeu để chạy danh hiệu.

Có chuyện trên là sở dĩ, từ cuối tháng 09/2015, tức khi mùa giải mới khởi tranh, Lionel Messi dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Trong quãng thời gian ấy, Barca vẫn hùng mạnh, đè bẹp mọi đối thủ và Neymar nổi lên như một thủ lĩnh thực thụ của Barcelona.

Như vậy, Neymar năm nay sẽ tước mất danh hiệu cầu thủ thi đua làm việc khó, ghi bàn giỏi? Chưa chắc! Nghe đâu khi biết Neymar cùng một số cầu thủ khác đăng ký bình chọn cầu thủ thi đua thì Messi, ngoài ông Luis Enrique, cũng đã âm thầm gặp hẳn “Thủ trưởng” Josep Maria Bartomeu tại nhà riêng.

Khi Messi ra về, “Thủ trưởng” Bartomeu còn tiễn số 10 ra tận cửa, đồng thời vỗ vai bảo: “Cậu cứ yên tâm! Cá nhân tôi ủng hộ cậu! Theo luật thi đua khen thưởng thì thời gian nghỉ ốm vẫn được tính thành tích cho cậu kia đấy. Mà này, tấm lòng của cậu thì tôi nhận, nhưng gói quà này, phiền cậu mang về cho…”. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội