Ông chủ Chelsea “gầy sòng”, Leonardo DiCaprio thắng lớn

thứ năm 31-12-2015 20:52:32 +07:00 0 bình luận
Tiệc năm mới của ông Roman Abramovich năm nay kém vui vì thành tích bết bát của Chelsea. Khách khứa nổi tiếng tuy ít nhưng theo truyền thống, đêm “tống cựu nghinh tân” ở đảo St Barts của nhà tài phiệt Nga không thể thiếu… chiếu bạc.

Kém vui vì Chelsea

Năm 2009, Roman Abramovich chi ra số tiền lên tới 90 triệu USD để sở hữu tư dinh rộng lớn tại đảo St Barts. Từ thời điểm ấy, năm nào ông chủ Chelsea cũng đưa gia đình, bạn bè lên Eclipse - du thuyền trị giá 1,5 tỷ bảng thẳng tiến đến St Barts đón năm mới.

DiCaprio rời tàu lên đảo St Barts của Abramovich.

Khách khứa gồm những ai? Ngoài những đối tác làm ăn bí mật, những nhà tỷ phú như Paul Allen, Marc Jacobs, Rupert Murdoch… thì rất nhiều ngôi sao giải trí nổi tiếng thế giới và Hollywood cũng được mời đến như Adele, Lady Gaga, Melissa George, Harvey Weinstein, Georgina Chapman, Marc Jacobs, Leonardo DiCaprio… Theo giới truyền thông Anh, trung bình mỗi lần thiết đãi khách tiệc năm mới tại St Barts, ông chủ Chelsea tiêu tốn số tiền từ 3 đến 5 triệu bảng.

Nhưng năm nay, chẳng hiểu có phải do buồn vì thành tích bết bát của Chelsea hay không mà khách khứa nổi tiếng trong làng giải trí không còn ùn ùn kéo đến nhà ông chủ Nga tại St Barts nữa. Theo quan sát của giới truyền thông nước Anh, sau lễ Giáng sinh, con du thuyền Eclipse nhổ neo, thẳng tiến tới St Barts, trên du thuyền ấy, ngoài người thân nhà Abramovich, người ta chỉ nhận thấy hai nhân vật nổi tiếng là vợ chồng đạo diễn Tobey Maguire - Jen Meyer.

Nhưng tới ngày 31/12 thì St Barts xuất hiện thêm 3 nhân vật đặc biệt nổi tiếng, gồm tài tử Leonardo DiCaprio và Công chúa nước Anh, Beatrice cùng bạn trai Dave Clark.

DiCaprio thắng bạc, Công chúa Anh cháy túi

Sau đêm tiệc giao thừa vui vẻ, đã thành thông lệ, các quý cô đi ngắm biển hoặc tiệc tùng tiếp, các quý ông thì kéo nhau vào căn phòng dát vàng 24k được thiết kế như một casino của ông chủ Chelsea để “thử vận may đầu năm”.

Công chúa Beatrice và bạn trai Dave Clark trên du thuyền Eclipse của Abramovich.

Theo giới thạo tin nước Nga, đêm giao thừa năm 2014, sòng của Abramovich có Paul Allen, Marc Jacobs, Rupert Murdoch... Đêm giao thừa năm ngoái, ông chủ Chelsea lại “gầy sòng” cho các ông hoàng Arab gồm Mohamed Bin Issa Al Jaber, tỷ phú Saudi Arabia với khối tài sản 7 tỷ USD, ông Soleiman Al Rajhi (Saudi Arabia, 7,7 tỷ USD) và ông Nasser Al Kharafi (Kuwait, 10,4 tỷ USD). Sát cánh cùng Abramovich là ông bạn thân người Nga - tỷ phú Vladimir Doronin, một tay kỳ bẽo có tiếng giống ông chủ Chelsea trong giới bạc bịp Moscow từ thời Liên Xô. Một số nguồn tin thân Doronin ở Nga khẳng định, chiếu bạc đêm Giao thừa năm ngoái, mang lại cho Abramovich khoảng 200 triệu bảng.

Các tỷ phú trên thế giới năm này không góp mặt trong chiếu bạc đầu năm ở St Barts nhưng không vì thế mà sòng bài của ông chủ Chelsea đóng cửa. Các con bạc năm nay ngoài ông chủ Chelsea còn có Leonardo DiCaprio, Dave Clark - hôn phu của công chúa Beatrice cùng một số doanh nhân thân thiết khác đến từ nước Nga của ông chủ Chelsea. Mọi năm các con bạc cứ việc “chơi xả láng” nhưng năm nay, sòng của ông chủ Chelsea hạn chế “tố” không quá… 1 tuần lương của đội trưởng John Terry.

Sáng bảnh mắt chiếu bạc mới tan. Kết quả thế nào? Nguồn tin thân Abramovich tiết lộ với truyền thông nước Nga rằng, ông chủ Chelsea thua nhẹ, bạn trai công chúa Beatrice cháy túi trong khi Leonardo DiCaprio được cho là kiếm được khoản tiền tương đương cát-xê từ vai diễn trong Bóng ma hiện về (The Revenant).

Ngày 28/02 tới, chẳng hiểu DiCaprio có ẵm tượng vàng Oscar với Bóng ma hiện về hay không. Nhưng dẫu sao, anh cũng đã… thắng lớn tại sòng của ông chủ Chelsea. Một sự khởi đầu may mắn! 

Abramovich phải gá du thuyền vì cờ bạc?

Tháng 05/2009, tờ La Repubblica (Italia) đăng tải thông tin Abramovich chơi poker qua mạng và thua lớn. Theo tờ nhật báo này, ông chủ Chelsea phải gá con du thuyền trị giá 500 nghìn euro để trả nợ bạc. Nhưng bằng chứng đâu? Tới tháng 03/2010, luật sư của Abramovich kiện Gruppo Editoriale L’Espresso - tập đoàn chủ quản tờ La Repubblica ra Tòa án Tối cao London vì vu khống. Kết quả là, Gruppo Editoriale L’Espresso thua kiện, phải xin lỗi và bồi thường danh dự cho ông chủ Chelsea.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội