Tiết lộ của Sir Alex Ferguson: Bỏ Man Utd vì vợ

chủ nhật 20-9-2015 18:06:13 +07:00 0 bình luận
Nhận ra tâm trạng buồn bã, cô đơn của vợ sau cái chết của người em gái song sinh, Alex Ferguson quyết định từ bỏ chiếc ghế huấn luyện tại Man Utd, dù ông vẫn còn nhiều tâm huyết với đội bóng.

Bà vợ tuyệt vời của Sir Alex

Kể từ khi Alex Ferguson rời Man Utd mùa hè năm 2013 đến nay, “Quỷ đỏ” đã và vẫn đang vật lộn tìm kiếm bản sắc mới. “Người được lựa chọn” David Moyes nhanh chóng trở thành kẻ thất bại, Louis van Gaal cũng không thuyết phục được người hâm mộ.

Người Old Trafford nhớ Alex Ferguson. Nhưng ít ai biết được rằng, chiến lược gia huyền thoại người Scotland còn nhớ “Quỷ đỏ” hơn họ bội phần. Bởi Alex Ferguson vẫn còn đầy nhiệt huyết và ông chắc chắn sẽ không “thoái vị” sau 26 năm “trị vì” tại nửa đỏ thành Manchester, nếu gia đình ông không có biến cố, đó là bà Bridget – chị em song sinh với bà vợ Cathy của Ferguson qua đời vào tháng 12/2012.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền tờ Telegraph ngày hôm qua, nhân dịp giới thiệu cuốn sách mới “Leading, about the art of management”, Sir Alex tiết lộ: “Tôi nhận ra rằng, tôi cần phải dừng lại. Một đêm, tôi nhìn thấy bà ấy (Cathy Ferguson) ngồi xem tivi nhưng mắt bà ấy lại buồn bã nhìn lên trần nhà. Tôi biết, bà ấy rất cô đơn. Các bạn biết đấy, Bridget là chị em song sinh của Cathy. Khi tôi nói nghỉ hưu, bà ấy không phản đối gì. Tôi biết bà ấy rất cần tôi”.

Alex Ferguson dành phần lớn sự nghiệp, tâm huyết, thời gian của mình cho Man Utd, để mang lại cho đội bóng 13 danh hiệu Premier League cùng 2 Cúp Champions League danh giá. Và nền tảng giúp Sir Alex thành công chính là bà Cathy.

Sir Alex và bà Cathy quen nhau từ buổi đình công tại Glasgow và họ cưới nhau năm 1966. Kể từ ấy, một tay bà Cathy lo việc nhà, chăm sóc con cái để Ferguson có thể toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp. Chiến lược gia 73 tuổi người Scotland nói: “Hằng ngày bà ấy luôn chờ tôi về nhà, có những hôm tôi trở về nhà lúc 3 giờ sáng, bà ấy vẫn chờ và đón tôi. Năm 2002, khi tôi có ý định nghỉ hưu, chính Cathy đã động viên tôi tiếp tục”.

Nỗi nhớ Man Utd

Vì người vợ già yếu, cô đơn và sốc nặng sau sự ra đi của người chị em song sinh thân thiết, Alex Ferguson đành phải chia tay Man Utd để dành thời gian cho người bạn đời đã âm thầm ủng hộ ông.

Nhưng Alex Ferguson không nghỉ hưu hoàn toàn, vì ham mê công việc và nỗi nhớ Man Utd, nhớ bóng đá, ông vẫn tiếp tục gắn bó với Old Trafford và sân cỏ ở cương vị khác. Sir Alex cho biết: “Tôi không nghỉ hưu giống một ông già cổ lỗ, cục cằn. Cha tôi làm nghề đóng tàu, ông bắt buộc phải nghỉ hưu, rời xưởng ở tuổi 65. Nhưng công việc của tôi khác, vẫn còn những thách thức tuyệt vời cho tôi, như việc giảng dạy ở trường Harvard, sau đó những công việc làm giám đốc, đại sứ ở Man Utd, Uefa, Unicef. Tôi vẫn muốn đi nhiều và xem đội bóng của mình”.

Thời còn là cầu thủ trẻ ở Scotland, do kinh tế khó khăn, Alex Ferguson đã phải mở quán rượu kiếm thêm khi ông mới 24 tuổi. Sir Alex nhớ lại: “Đó là một công việc khó khăn. Khi bạn buồn chán, bạn thường vào quán rượu vào những tối thứ Bảy. Khi tôi có cơ hội làm HLV, tôi nói rằng mình sẽ chiến thắng, mình sẽ thành công. Khi nỗi sợ hãi thất bại đến, bạn đi đâu? Quán rượu? Không còn đường nào khác”.

Tại Man Utd, Alex Ferguson được các học trò đặt biệt danh “Hairdryer” (Máy sấy tóc). Nói về biệt danh nổi tiếng này, cựu HLV Man Utd cho biết: “Tôi phải mang cái tên ngu ngốc ấy trong suốt một thời gian dài. Nhưng đội bóng của tôi không bao giờ phải chơi với nỗi sợ hãi. Các cầu thủ luôn tự tin, chơi với niềm đam mê và khả năng của họ”.

Giải nghệ năm 2013 nhưng từ thời điểm đó, Alex Ferguson vẫn có thể kiếm hàng triệu bảng mỗi năm nhờ nắm cương vị Đại sứ Man Utd, viết tự truyện và các hoạt động mang tính thương mại khác.

TÂN PHONG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội