Trận đấu giữa LAFC và Inter Miami của Messi lập kỷ lục về khán giả ở ngày khai mạc MLS
Sân vận động Memorial Coliseum danh tiếng đã trở thành sân khấu của một đêm bóng đá huyền ảo, nơi bầu không khí đậm chất một trận chung kết. Cuộc đối đầu giữa Los Angeles Football Club (LAFC) và Inter Miami không chỉ là màn so tài của những ứng cử viên vô địch mà còn xác lập một cột mốc lịch sử mới: 75.673 khán giả đã phủ kín các khán đài, thiết lập kỷ lục về lượng người xem cao nhất trong một ngày khai mạc giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).
Quyết định chuyển địa điểm từ sân nhà BMO (chỉ có 22.000 chỗ ngồi) sang khu phức hợp Olympic Memorial Coliseum của ban lãnh đạo LAFC đã mang lại hiệu quả rất lớn. Họ muốn khuếch đại sức hút từ sự góp mặt của Lionel Messi bên phía đội khách, kết hợp với dàn sao hạng nhất của chủ nhà như Son Heung-min hay Denis Bouanga.
Con số 75.673 người xem dù chưa thể phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của MLS (82.110 người tại Rose Bowl năm 2023), nhưng đã đủ để biến trận cầu này thành một biểu tượng cho sự phát triển vượt bậc của bóng đá tại Mỹ.
Tuy nhiên, trong một đêm diễn có tính chất lịch sử về mặt thương mại, Messi và các đồng đội tại Inter Miami lại có một khởi đầu không mấy suôn sẻ. Sau khi vừa bình phục chấn thương cơ, siêu sao người Rosario dù đã nỗ lực thi đấu trọn vẹn trận khai màn năm 2026 nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại nặng nề 0-3.
Trước một LAFC chơi kỷ luật và sắc bén, hàng thủ của Inter Miami đã bộc lộ nhiều khoảng trống, để cho David Martinez, Denis Bouanga và Ordaz lần lượt lập công.
Xuyên suốt trận đấu, Messi tỏ ra khá đơn độc và thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng khi thiếu đi sự kết nối cần thiết với các đồng đội. Dù có một tình huống dứt điểm đưa bóng đi sát sạt xà ngang, El Pulga vẫn không thể giúp nhà đương kim vô địch năm 2025 có được bàn thắng danh dự.
Dù thất bại, nhưng sự quan tâm nồng nhiệt từ người hâm mộ cho thấy mỗi bước đi của Messi tại MLS vẫn là tâm điểm rất lớn, đặc biệt là khi anh đang hướng tới kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.
