Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Man Utd không thiếu những ngôi sao trưởng thành từ Old Trafford như Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, và Paul Scholes. Hay ít nhất cũng là Tom Cleverley, Danny Welbeck và Kieran Richardson…
Real chi 37,3 triệu bảng mua Alexis Sanchez; Juventus mua gấp Cuadrado; Inter muốn có Jese.
Bản hợp đồng kỷ lục chuyển đến Premier League hè 2014, Angel di Maria (57 triệu bảng) từng có áo đấu in tên anh bán chạy thứ 3 thế giới trong năm ngoái. Nhưng chuyển sang Ligue 1 đầu quân cho PSG, thương hiệu Di Maria “nhòa” đi hẳn.
David Beckham là thương hiệu đắt giá bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế nên cũng dễ hiểu chiếc áo đấu có tên anh giúp nhiều CLB hái ra tiền.
Bỉ chẳng phải là đội có thành tích tốt nhất vòng loại EURO 2016, thậm chí còn không chen vào nổi Top 3. Vậy mà chỉ cần chiến thắng ở trận cuối vào rạng sáng qua, thầy trò Marc Wilmots bỗng nhiên trở thành đội tuyển số 1 thế giới, khiến BXH FIFA một lần nữa trở thành ngớ ngẩn.
Từ vị trí thứ 3 World Cup, Hà Lan sa sút tới mức không qua nổi vòng loại EURO 2016. Vì đâu nên nỗi?
Chỉ 1 năm sau khi nổi đình nổi đám tại World Cup 2014, tuyển Hà Lan thậm chí không giành vé play-off để tới Pháp bằng cửa sau. Thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Czech, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tự quyết định số phận bằng chiến thắng 1-0 trước Iceland đặt Danny Blind và các trợ lý của mình dưới “làn đạn hạng nặng” từ mọi phía. Dù vậy, HLV tuyển Hà Lan khẳng định sẽ ở lại.
Không thể thuyết phục Pep Guardiola gia hạn hợp đồng, Bayern Munich đã vào cuộc để tìm người thay thế và nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Carlo Ancelotti, chiến lược gia dạn dày kinh nghiệm người Ý.
Bóng đá là một tấm gương phản ánh xã hội: Kẻ giàu thêm giàu, kẻ nghèo cứ mãi luẩn quẩn trong bài toán đầu tiên là tiền đâu. Premier League chẳng khác gì thỏi nam châm có sức hút khó cưỡng với giới siêu giàu, đặc biệt đến từ Trung Đông và đang trở thành giải đấu ở tầm rất cao so với phần còn lại về khía cạnh tài chính.
10 cầu thủ đến từ 7 CLB, 2 tại La Liga và 5 ở Premier League, có tên in trên áo đấu bán ra nhiều nhất tính đến thời điểm này của năm 2015 vừa được công bố. Đó chỉ là thống kê với một cái áo, nhưng sự phân hóa giàu nghèo giữa những đội bóng kể trên với số đông còn lại ở châu Âu và giữa La Liga, Premier League với ngay cả 3 giải VĐQG lớn còn lại chứ chưa nói đến những giải khác ngày càng được khắc họa rõ rệt.
Sau đây là những câu chuyện, những bí mật về Robert Lewandowski – chân sút ngoại lợi hại nhất lịch sử Bundesliga.
Vòng loại EURO 2016 đã kết thúc với việc chọn ra 20 đội vào thẳng vòng chung kết và 8 đội sẽ đá play-off. Dưới đây là đội hình tiêu biểu sau vòng loại, theo bình chọn của Goal.
Sergio Aguero cho rằng nhiều khả năng anh sẽ phải bỏ lỡ 7 trận đấu sắp tới của Manchester City vì chấn thương gân kheo và chỉ có thể trở lại sớm nhất là trước trận gặp Liverpool.
Nhiều đội bóng tại Premier League đã bày tỏ sự quan tâm đến Keisuke Honda sau khi tiền vệ người Nhật Bản công khai ý định rời bỏ AC Milan
Trả lời phỏng vấn với tờ Mundo Deportivo, Neymar cho biết anh rất muốn gia hạn hợp đồng với nhà ĐKVĐ Champions League Barcelona, dù Manchester United cũng đang rất muốn có chữ ký của tiền đạo này.
AS Roma đã vượt qua một loạt đối thủ để có được chữ ký của tài năng trẻ sinh năm 1998 Sergio Diaz, người được mệnh danh là Sergio Arguero mới của bóng đá Nam Mỹ.
Cristiano Ronaldo cho biết anh chưa không kế hoạch rời Real Madrid và tin tưởng mình thậm chí còn có thể cống hiến cho CLB đến năm 36 tuổi.
Tiền đạo Djibril Cisse một mực phủ nhận cáo buộc tống tiền đồng đội cũ Mathieu Valbuena bằng một đoạn clip sex.
Pedro, Cardzola, David Silva và Isco là những cầu thủ đã vẽ nên những bàn thắng đẹp nhất cho các nhà ĐKVĐ châu Âu tại vòng loại EURO 2016.