Từ chuyện Long An phản đối trọng tài: Trọng tài Thư vẫn còn... may chán!
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư phải cảm thấy may mắn khi cầu thủ Long An chỉ phản đối theo cách giãy đành đạch ăn vạ, bởi bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít màn "xử đẹp" trọng tài ở những tình huống tương tự.
Giải đấu càng thiếu chuyên nghiệp thì cách hành xử của giới cầu thủ với các ông Vua sân cỏ càng thiếu chuẩn mực. Nhưng điều đó không có nghĩa những ngôi sao ở các giải đấu hàng đầu thế giới luôn luôn giữ được sự bình tĩnh trước trọng tài.
Ngược lại, hàng loạt tên tuổi tầm cỡ siêu sao như Ronaldo, Rooney, Mourinho hay Drogba có những va chạm khó quên với người “cầm cân nẩy mực”.
Dưới đây là những tình huống cầu thủ “bật” trọng tài từng gây ầm ĩ làng bóng đá.
Xô đẩy, hành hung trọng tài
Cầu thủ đầy cá tính Paulo Di Canio là người tiên phong cho "phong cách" này. Anh thẳng tay xô ngã Paul Alcock sau khi nhận thẻ đỏ hồi tháng 9/1998. Đó là vụ lộn xộn duy nhất đi vào lịch sử Premier League.
Dĩ nhiên Di Canio nhận cái giá rất đắt là 11 trận treo giò.
Ioan Ganea, cựu tuyển thủ Romania của CLB Timisoara, không xô đẩy mà... bóp cổ trợ lý trọng tài Dorin Buzura ở giải vô địch Romania hồi tháng 8/2007. Sau đó anh này bị cấm thi đấu 22 trận.
Cự cãi, nổi điên
Đây là cách thường thấy nhất với mọi cầu thủ và HLV. Họ tranh cãi qua lại nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời nói chứ không phải hành động.
Trong trận đấu ở Brazil hồi tháng 5/2008, trung vệ Andre Luiz hùng hổ lao đến trọng tài để... giật thẻ vàng. Anh giận dữ phất thẻ về phía ông vua sân cỏ trước khi trả lại cho "khổ chủ".
Sấn sổ, đòi ăn thua
Trong những tình huống này, các đồng đội cần phải có phản xạ nhanh để cách ly cầu thủ với ông Vua áo đen. Năm ngoái, cựu ngôi sao Chelsea, tiền vệ Ramires, cùng lao vào quyết ăn thua với trọng tài Trung Quốc nhưng may mắn là được ngăn cản kịp thời.
2 cầu thủ khác của Chelsea, Drogba và Ballack, cùng từng đuổi theo trọng tài Tom Henning Ovrebo để phàn nàn thậm chí đến lăng mạ. Đó là vụ scandal diễn ra ở trận bán kết lượt về Champions Leaguea mùa 2008/09 với Barca.
Sau đó, Drogba bị treo giò 6 rồi giảm xuống còn 3 trận tại Cúp châu Âu.
Vái lạy + Vỗ tay
Công Vinh từng vái lạy trọng tài ở sân Cao Lãnh vào năm 2010. Chỉ vì không phục một quả ném biên, cựu tiền đạo đội Hà Nội T&T đã phản ứng thái quá với trọng tài Vũ Bảo Linh.
Vì hành động này, Công Vinh đã bị trèo giò 6 trận, sau được giảm án xuống còn 3 trận.
Sau CV9, rất nhiều đàn em bắt chước trào lưu này như Ngọc Lung của Ninh Bình hay Quốc Long của Hà Nội T&T, thậm chí 2 "ông Tây" Timothy của Hòa Phát Hà Nội (treo giò 4 trận và phạt 10 triệu đồng) và HLV HLV Francisco Vital (truất quyền chỉ đạo 2 trận và phạt 5 triệu đồng) cũng thế.
Một hình thức mỉa mai khác là vỗ tay “đểu”. Beckham, Ronaldo và Rio Ferdinand từng nhận thẻ đỏ bởi hành động khó coi này.
Tấn công, hành hung
Đây là cách phản ứng mạnh nhất thường xảy ra ở những giải đấu bán chuyên hoặc không chuyên nghiệp. Nó khiến bóng đá đánh mất tất cả giá trị và thậm chí cảnh sát chống bạo động phải xuất hiện.
Cả đội "rủ" nhau rời sân
Đây cũng là tình huống không hiếm ở nước ngoài và thường xảy ra ở các trận đấu mang tính chất giao hữu. Hồi năm 2013, cả đội Milan bỏ dở trận giao hữu với đội bóng hạng 4 Pro Patria bởi Kevin-Prince Boateng liên tục bị CĐV chửi bới trên khán đài.
Ở Bỉ năm 2015, trong một trận giao hữu mùa Đông, các cầu thủ Heerenveen đồng loạt rời sân sau khi Standard Liege được hưởng quả phạt đền thứ 4. Heerenveen cực kỳ ức chế khi ông Vua áo đen còn cho đội chủ nhà đá lại quả penalty bị thủ môn cản phá.
