Tuyển Đức hướng đến chung kết World Cup 2014: Loew cấm tiệt rượu và sex

thứ bảy 12-7-2014 17:10:47 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – HLV Joachim Loew quyết định áp dụng “thiết quân luật” với các học trò cho tới khi kết thúc trận

(Thethao24.tv) – HLV Joachim Loew quyết định áp dụng “thiết quân luật” với các học trò cho tới khi kết thúc trận chung kết World Cup 2014 tại Rio de Janeiro. 3 ngày không sex, không một ngụm rượu, đội tuyển Đức sẽ tập trung toàn lực cho mục tiêu giành Cúp vàng.

Không rượu

Nhắc tới nước Đức, NHM thế giới nghĩ ngay đến bia. Nơi đây được gọi là vương quốc bia với hàng chục lễ hội bia lớn nhỏ, đặc biệt là lễ hội bia lớn nhất hành tinh Oktoberfest. Đã là người Đức thì phải biết uống bia. Tuy nhiên, nếu đã nghiện bia thì cũng rất dễ nghiện rượu. Theo cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu trị liệu Muenchen công bố vào đầu năm nay, số người nghiện rượu ở Đức đã tăng 36% so với năm 2006.

Trên thực tế, Klose, Lahm, Neuer, …  là tay bợm rượu có tiếng trong đội hình “Die Mannschaft”. Ngày nào không nhấp một ngụm rượu thì họ thấy nhạt mồm, nhạt miệng, làm việc gì cũng không nên hồn. Joachim Loew là người Đức nên ông hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, rượu bia thì phải uống điều độ mới tốt cho sức khỏe chứ uống say quắc cần câu thì đá đấm gì nữa.

Theo tiết lộ của tờ Bild, các tuyển thủ Đức đã uống rượu vang và caipirinha (loại cocktail quốc gia của Brazil làm từ rượu rum Cachaca, chanh và đường) – thức uống có cồn phổ biến nhất tại xứ Samba suốt trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Tuy nhiên, đặc ân này chính thức chấm dứt với Lahm và đồng đội sau chiến thắng hủy diệt trước đội chủ nhà. Theo lời Joachim Loew, ông làm vậy để đảm bảo các học trò đạt trạng thái thể lực tốt nhất trong trận chung kết với Argentina.

Không sex

Cai rượu 3 ngày thì nhịn được chứ đang quan hệ vợ chồng đều như vắt chanh mà bắt nhịn thì ai mà không lắc đầu ngao ngán. Bản thân HLV Joachim Loew không khắt khe chuyện sex mà coi nó là một biện pháp giải tỏa tâm lý vô cùng hữu hiệu. Cho tới thời điểm này, ông đã rất hào phóng khi cho phép các nàng Wags vào trung tâm Campo Bahia thăm chồng và bạn trai sau mỗi trận đấu. Thậm chí, họ có thể ngủ qua đêm và vui vẻ với các tuyển thủ nếu thích. Chẳng nói đâu xa, sau khi giành quyền vào bán kết ông Joachim Loew thưởng nóng cho các học trò “một đêm tình yêu” tại Campo Bahia để thư giãn trước trận đấu quan trọng.

Tuy nhiên, chung kết khác bán kết và quyết định của Joachim Loew cũng đã thay đổi. Lệnh cấm sex đã được ban hành và các cầu thủ phải nghiêm chỉnh chấp hành nếu không muốn ngồi ngoài thời khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Không chỉ cấm quan hệ tình dục, HLV Loew còn không cho học trò liên lạc với bên ngoài. Họ chỉ có thể gặp lại người thân sau khi kết thúc trận chung kết ở Rio de Janeiro. Bây giờ, Lahm và đồng đội chẳng khác gì những “nàng công chúa cấm cung” cả.

Nếu vô địch thì “xõa tẹt ga”

Cảm xúc dồn nén rồi cũng tới lúc vỡ òa. Chia sẻ trong buổi họp báo ở Santa Cruz Cabrália (Bahia), Miroslav Klose tiết lộ anh và đồng đội sẽ được “xõa tẹt” nếu giành chức vô địch World Cup 2014. Suốt thời gian qua, tiền đạo người Đức không dám hút thuốc, rượu thì phải uống điều độ và không bao giờ được thức khuya để nghịch mạng xã hội. Kỷ luật của Loew khiến anh bứt rứt ghê gớm nhưng không dám trái lệnh. Tuy nhiên, nếu tuyển Đức nâng cao Cúp vàng tại Maracana, sẽ không còn ai ngăn cản Klose “xõa” nữa.

Ngôi sao 36 tuổi chia sẻ: “Tôi không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng nếu chúng tôi giành Cúp vô địch, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chúng tôi ăn mừng. Nó sẽ rất tuyệt vời”. Theo lời đồng đội, Klose đang tính nếm thử 12 loại bia và caipirinha trong bữa tiệc mừng chiến thắng. Vẫn biết lão tướng đang thuộc biên chế Lazio có tửu lượng số 1 ở tuyển Đức nhưng nếu uống nhiều như vậy, không biết chừng anh lại nhập viện vì ngộ độc rượu như năm 2005 mất. Đồng thời, Klose sẽ không có cơ hội “vui vẻ” với bà xã Sylwia để ăn mừng chiến thắng như các đồng đội nữa rồi.

Tuyển Đức: “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Không chỉ cấm rượu và sex, Joachim Loew còn đóng cửa luyện tập bí mật để tránh gián điệp của Argentina. Không những vậy, các tuyển thủ cũng không còn được phép tiếp xúc với báo giới để giữ sự tập trung cao độ cho trận chung kết.

Hữu Mạnh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội