World Cup 2026: Người hâm mộ phẫn nộ khi giá vé tàu tăng gấp bốn lần cho các trận đấu ở Boston
Cơn sốt World Cup 2026 đang bị phủ bóng đen bởi gánh nặng chi phí. Theo ghi nhận từ The Athletic, Cơ quan Giao thông Vận tải Vịnh Massachusetts (MBTA) đã quyết định tăng giá vé tàu khứ hồi từ trung tâm Boston đến sân vận động Gillette lên mức 80 USD. Đây là cú sốc rất lớn đối với túi tiền của các cổ động viên, bởi mức giá ngày thường chỉ vỏn vẹn 20 USD.
Thực tế, dấu hiệu tăng giá đã xuất hiện từ trận giao hữu giữa Pháp và Brazil vào cuối tháng 3 vừa qua với mức 30 USD, nhưng con số 80 USD cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn khiến dư luận sục sôi. MBTA lý giải việc tăng giá gấp bốn lần nhằm bù đắp khoản đầu tư 35 triệu USD để nâng cấp ga Foxboro, giúp tăng công suất phục vụ lên 20.000 hành khách mỗi trận.
Tuy nhiên, lời giải thích này không thể xoa dịu làn sóng phản đối. Hiệp hội Cổ động viên bóng đá Anh (FSA) đã kịch liệt chỉ trích trên mạng xã hội X: "Người hâm mộ đang bị bóc lột. Ban tổ chức có nghĩa vụ đảm bảo phương tiện di chuyển công bằng cho một sân vận động nằm quá xa trung tâm như Gillette, nhưng họ đã thất bại".
Sự phẫn nộ càng tăng cao khi so sánh với kỳ World Cup 2022 tại Qatar, nơi người có vé xem bóng đá được miễn phí toàn bộ phương tiện công cộng.
Lịch thi đấu tại Boston dự kiến chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa như Pháp gặp Na Uy hay Anh đụng độ Ghana. Sân Gillette sẽ đăng cai tổng cộng 7 trận đấu, bao gồm cả vòng 1/8 và tứ kết. Với khoảng cách hơn một giờ di chuyển từ Boston, tàu hỏa là lựa chọn tối ưu nhất để tránh tắc đường, nhưng giờ đây nó lại trở thành "món đồ xa xỉ".
