Xavi là ứng cử viên sáng giá nhất để dẫn dắt tuyển Ma rốc sau World Cup
Thay thế ông dẫn dắt "Sư tử Atlas" tại chiến dịch World Cup 2026 sắp tới là Mohamed Ouahbi, người từng giúp U20 Ma rốc lên ngôi vô địch thế giới. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây chỉ là một bước đệm trong lộ trình chiến lược mang tên "Ma rốc 2030".
Cái tên thực sự mà Chủ tịch FRMF, Fouzi Lekjaa, khao khát đưa về chính là Xavi Hernandez. Theo các nguồn tin uy tín từ Marca, Ma rốc đã nỗ lực thuyết phục cựu thuyền trưởng Barcelona tiếp quản chiếc ghế nóng ngay trước thềm giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada.
Tuy nhiên, Xavi đã từ chối vì không muốn nhận một dự án quan trọng khi thời gian chuẩn bị quá gấp gáp. Điều này dẫn đến quyết định bổ nhiệm Ouahbi như một phương án chuyển giao tạm thời cho đến khi World Cup kết thúc.
Dẫu vậy, tham vọng của Ma rốc vẫn rất lớn. Xavi vẫn là ưu tiên số một và liên đoàn sẵn sàng chờ đợi cái gật đầu của ông sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại.
Để dọn đường cho triều đại mới, Ma rốc đã bổ nhiệm Joao Sacramento - người từng làm trợ lý tại PSG và Tottenham - vào thành phần ban huấn luyện. Thậm chí, huyền thoại Andres Iniesta cũng đang được nhắm tới cho vị trí Giám đốc kỹ thuật, hứa hẹn tạo nên một "bộ khung Barca" ngay tại Bắc Phi.
Việc theo đuổi Xavi cho thấy quyết tâm của Ma rốc trong việc nâng tầm vị thế bóng đá quốc gia lên một tiêu chuẩn mới. Với dàn cầu thủ chất lượng và sự đầu tư bài bản, Xavi đang đứng trước cơ hội trở thành vị chiến lược gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại lục địa đen nếu ông đồng ý dẫn dắt dự án đầy hứa hẹn này sau kỳ World Cup 2026.
