“Yêu” sớm, Guus Hiddink có con rơi… 50 tuổi

thứ năm 30-10-2014 12:30:29 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Một người đàn ông 50 tuổi tên Norbert Kleijngeld vừa tự nhận là con trai của HLV ĐT Hà Lan

(Thethao24.tv) – Một người đàn ông 50 tuổi tên Norbert Kleijngeld vừa tự nhận là con trai của HLV ĐT Hà Lan Guus Hiddink như lời trăng trối trước khi qua đời của mẹ ông trước khi qua đời. Norbert muốn làm xét nghiệm ADN để chứng thực quan hệ cha con nhưng Guus Hiddink lại tìm mọi cách để thoái thác.

>>>Samuel Eto’o phụ bạc đứa con rơi

>>>Balotelli chi tiền tấn chơi chim

>>> Rượu say, Maradona đánh đập bạn gái cũ

Đứa con rơi

Norbert Kleijngeld đang sống ở tỉnh Noord-Brabant nhưng quê hương của ông không phải ở đây. Người đàn ông 50 tuổi này cất tiếng khóc chào đời ở một thị trấn gần thành phố Nijmegen, tỉnh Gelderland (Hà Lan). Mẹ ông là con gái của một bác sĩ điều dưỡng. Cô có thai khi còn trẻ và vì nhiều lý do khác nhau nên phải gửi Norbert làm con nuôi của gia đình Kleijngeld ở thành phố Waalwijk khi mới 20 tháng tuổi. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, ông Norbert chuyển đến Tilburg rồi rong ruổi khắp Tây Âu trước khi trở về sống ở Antwerp (Bỉ) vào năm 2005 để chuyên tâm phát triển sự nghiệp thời trang.

Người đàn ông 50 tuổi tự nhận là con trai của Guus Hiddink.

Thời trang đang là cần câu cơm của Norbert Kleijngeld nhưng trước đó, ông từng là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư vô địch khu vực miền Nam Hà Lan. Một ngày nọ, một người đàn ông lạ mặt đến gặp HLV trưởng Cor van Oostrum. Hai người đã cãi nhau gay gắt và Norbert nghe loáng thoáng họ nói chuyện về mình. HLV Cor van Oostrum  tức giận nói: “Ông sẽ không bao giờ bù đắp cho Norbert sao?”. Người đàn ông lạ mặt buông một câu gọn lỏn rồi bỏ đi: “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại”.

Khi ấy, Norbert đang ở dưới bếp nhưng ông vẫn nghe được tiếng khóc của người thầy Van Oostrum. Ông quay sang hỏi bà Van Oostrum thì nhận được câu trả lời rằng: “Norbert, hãy luôn nhớ rằng HLV bóng đá nổi tiếng Guus Hiddink là cha của cậu”. Khi đó, Norbert Kleijngeld mới biết người đàn ông lạ mặt thường xuyên tới sân xem ông thi đấu chính là Guus Hiddink.

Nhận cha theo lời trăng trối của mẹ

Kể từ khi làm con nuôi của gia đình Kleijngeld, ông Norbert chỉ về thăm mẹ đẻ 2 lần. Lần đầu vào năm 14 tuổi, lần thứ 2 là trước khi bà qua đời. Trong suốt thời gian đó, ông Norbert chưa bao giờ hỏi mẹ về cha đẻ của mình cho tới trước lúc qua đời, bà trăng trối với con trai rằng nhất định phải tìm và nhận lại cha. “Tôi chỉ thực sự nói chuyện với mẹ về cha đẻ trước khi bà qua đời. Mong muốn tìm lại cội nguồn lại thôi thúc tôi sau một chuyến công tác ở Italia 3 năm trước. Tôi đã khóc và nghĩ đến Guus Hiddink”.

Vợ chồng HLV Guus Hiddink.

Norbert Kleijngeld kể chuyện với bố mẹ nuôi và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Ông bắt đầu tìm cách liên lạc với cha đẻ. Tuy nhiên, mọi cố gắng của Norbert đều công cốc khi HLV Guus Hiddink tìm mọi cách để thoái thác trách nhiệm. Không còn cách nào khác, ông Norbert Kleijngeld tuyên bố muốn làm xét nghiệm ADN để chứng thực quan hệ cha con giữa hai người. Bên cạnh đó, Norbert cũng khẳng định ông “sống chết” nhận Guus Hiddink không phải vì tiền. Sự nghiệp thời trang đã đủ giúp ông sống thoải mái đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi. “Vấn đề không phải là tiền bạc. Tôi chỉ muốn nhận lại cha đẻ. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc ông ấy. Tôi đã là một người đàn ông trưởng thành có cuộc sống riêng của mình”

Guus Hiddink nếm trái cấm năm 16 tuổi?

Trả lời phỏng vấn tạp chí RTL Boulevard, HLV Guus Hiddink khẳng định câu chuyện của Norbert Kleijngeld là bịa đặt. Sở dĩ Hiddink có thể nói chắc như đinh đóng cột như vậy bởi ông thừa nhận quan hệ lần đầu vào năm 17 tuổi. Trong khi đó, Norbert được sinh vào ngày 1 – 1 – 1964, tức là thời điểm Hiddink (8 – 11 – 1946) mới 17 tuổi 2 tháng. Điều này có nghĩa là mẹ Norbert mang thai ông khi Hiddink 16 tuổi 5 tháng. Vậy là Norbert hay Hiddink là người nói dối?

Guus Hiddink nếm trái cấm năm 16 tuổi?

Chỉ có một cách để làm rõ sự việc là làm xét nghiệm ADN. Khổ nỗi, Guus Hiddink lại không chịu. Thay vào đó, ông đang nhờ luật sư chuẩn bị các thủ tục để kiện người đàn ông tên Norbert Kleijngeld ra tòa. Một số ý kiến cho rằng ông Hiddink làm “căng” như vậy vì sợ làm phật lòng bà xã Liesbeth Pinas.

Hữu Mạnh

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội