AFC thẳng thắn về thất bại của U23 Việt Nam: U23 Trung Quốc thắng hoàn toàn xứng đáng
Theo AFC, U23 Trung Quốc đã có màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai để đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào chung kết.
Đây được xem là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của đội bóng Đông Á khi họ kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục trong suốt 90 phút.
Các bàn thắng của Bàng Hiểu, Tương Vũ Vương và Vương Vũ Đông phản ánh rõ sự vượt trội của U23 Trung Quốc, đồng thời đưa đội bóng này lần đầu tiên góp mặt ở chung kết U23 châu Á.
Bên phía U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyên Đình Bắc tiếp tục ngồi dự bị trận thứ tư liên tiếp, nhường suất đá chính cho Nguyễn Công Phương. Trong khi đó, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết thắng Uzbekistan trên loạt luân lưu.
Ngay từ đầu trận, U23 Trung Quốc đã nhập cuộc đầy chủ động. Phút thứ 4, cú sút trong vòng cấm của Quý Cơ Văn buộc Nguyễn Hiếu Minh phải lăn xả cản phá, trước khi Trần Tả Thạch sút xa vọt xà ngang không lâu sau đó. Đến phút 15, thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục cứu thua cho U23 Việt Nam sau cú dứt điểm cận thành của Tương Vũ Vương.
Sau quãng thời gian chống đỡ sức ép, U23 Việt Nam cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 24 khi Khuất Văn Khang buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài từ quả đá phạt. Ít phút sau, Li Hao tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi cản phá cú xoay người dứt điểm của Nguyễn Công Phương.
Dù vậy, U23 Trung Quốc vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Cuối hiệp một, Bao Shengxin bỏ lỡ thời cơ mở tỷ số khi phán đoán sai điểm rơi từ đường căng ngang của Dương Hi.
Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tung Đình Bắc vào sân nhằm cải thiện thế trận, nhưng U23 Trung Quốc mới là đội làm chủ cuộc chơi. Phút 47, từ quả phạt góc, Bàng Hiểu thoát khỏi sự kèm cặp và đánh đầu ghi bàn, trong bối cảnh hàng thủ U23 Việt Nam đứng im.
Có bàn dẫn trước, U23 Trung Quốc càng chơi càng tự tin. Phút 52, Tương Vũ Vương thể hiện đẳng cấp cá nhân khi xử lý khéo léo trong vòng cấm, vượt qua ba hậu vệ trước khi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.
U23 Trung Quốc tiếp tục duy trì sức ép. Phút 73, Peng Xiao đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc. Ngay sau tình huống này, U23 Việt Nam còn chịu tổn thất lớn khi Phạm Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Chơi thiếu người, U23 Việt Nam vẫn nỗ lực tìm bàn danh dự, song mọi cố gắng đều bất thành. Đến phút bù giờ thứ tám, Wang Yudong ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc, khép lại một trận bán kết mà theo đánh giá của AFC, đội bóng Trung Quốc đã thắng “hoàn toàn thuyết phục”.
Với kết quả này, U23 Trung Quốc hiên ngang vào chung kết U23 châu Á 2026, nơi họ sẽ chạm trán U23 Nhật Bản.
