Báo Indonesia: Hành trình của U23 Việt Nam bị chặn đứng
Tình cảnh của "Những chiến binh sao vàng" được mô tả bằng sự bất lực trước sức mạnh bùng nổ của U23 Trung Quốc, qua đó chấm dứt hy vọng tái hiện kỳ tích Thường Châu năm nào.
Sự bất lực của "Những chiến binh sao vàng"
Chứng kiến màn trình diễn tại sân Prince Abdullah Al Faisal đêm qua, tờ Bola không khỏi tiếc nuối cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Suốt hiệp 1, U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu quả cảm và đầy toan tính, khiến đối thủ hùng mạnh hoàn toàn bế tắc. Thế nhưng, tất cả cấu trúc phòng ngự ấy đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt khi hiệp 2 bắt đầu.
Sự sắc lẹm của U23 Trung Quốc với hai bàn thắng liên tiếp của Peng Xiao (47') và Xiang Yuwang (52') đã dội một gáo nước lạnh vào ý chí của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Khi sự nôn nóng dâng cao, sai lầm đã xuất hiện. Chiếc thẻ đỏ của trụ cột Phạm Lý Đức ở phút 74 chính là nhát dao quyết định, chấm dứt mọi nỗ lực vùng dậy của U23 Việt Nam.
Thất bại từ chính điểm mạnh
Bola nhận định rằng, U23 Việt Nam đã hoàn toàn "vỡ vụn" khi cố gắng tìm lại sức mạnh như đã thể hiện ở các trận đấu trước đó, nhất là về khía cạnh tấn công. Từng ghi 8 bàn trên hành trình đến bán kết, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội đã không thể lặp lại thành tích, thay vào đó là sự bế tắc toàn tập.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở chung kết. Một trận chung kết đầy hứa hẹn với U23 Nhật Bản đang chờ đón họ vào ngày 24/1 tới.
Dù "tan nát" giấc mơ vô địch, nhưng hành trình của U23 Việt Nam tại Jeddah vẫn chưa kết thúc. Tờ báo Indonesia nhấn mạnh rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có thể ra về với tư thế ngẩng cao đầu nếu chiến thắng trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1.
