Bi kịch nữ cầu thủ Iran và màn từ chối hát quốc ca gây chấn động Asian Cup 2026
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran đến Australia dự Cúp bóng đá nữ châu Á 2026 trong bối cảnh tang thương. Ít ngày trước khi lên đường, bóng đá Iran rúng động khi cầu thủ Zahra Azadpour, 27 tuổi, thiệt mạng trong một cuộc biểu tình tại Karaj, gần Tehran.
Azadpour khoác áo CLB Mehregan Pardis ở giải vô địch quốc gia và từng được triệu tập vào các đợt tập trung của đội tuyển. Cô cũng từng thi đấu cho Azarakhsh và Saba. Không chỉ là một cầu thủ giàu triển vọng, Azadpour còn là một nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm, từng chinh phục đỉnh Damavand – ngọn núi lửa cao nhất châu Á.
Thời điểm đó, làn sóng biểu tình lan rộng tại Iran do bất ổn kinh tế và chính trị. Các cuộc tuần hành sau đó bị lực lượng an ninh trấn áp, gây thương vong nghiêm trọng, dù con số chính thức chưa được xác nhận rõ ràng.
Giữa bối cảnh ấy, tuyển nữ Iran vẫn lên đường sang Australia chuẩn bị cho giải đấu lớn thứ hai trong lịch sử tham dự, sau kỳ Asian Cup 2022 tại Ấn Độ.
Trong buổi họp báo trước giải, đội trưởng Zahra Ghanbari và HLV trưởng Marziyeh Jafari đã phải đối diện những câu hỏi nhạy cảm liên quan đến tình hình chính trị trong nước.
Khi được hỏi về các biến động gần đây, HLV Jafari khéo léo từ chối bình luận, nhấn mạnh đội bóng muốn tập trung hoàn toàn cho chuyên môn và cho một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt với phụ nữ Iran. Bà khẳng định các cầu thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua giải quốc nội và nhiều đợt tập huấn trước khi sang Australia.
Ghanbari cũng thể hiện quyết tâm lớn khi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và cạnh tranh suất dự World Cup. Iran nằm chung bảng với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Australia và Philippines.
Trong trận ra quân gặp Hàn Quốc tại sân Gold Coast, hình ảnh gây chú ý nhất không phải chuyên môn mà là khoảnh khắc toàn đội Iran im lặng khi quốc ca vang lên. Các cầu thủ xếp hàng trang nghiêm nhưng không hát, như một thông điệp đầy ẩn ý giữa thời điểm đất nước họ chìm trong biến động.
Trên khán đài, một nhóm cổ động viên Iran giương cao lá cờ trước Cách mạng Hồi giáo với biểu tượng sư tử và mặt trời – hình ảnh thường xuất hiện trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ hiện tại.
Về chuyên môn, Iran để thua Hàn Quốc 0-3. Dù vậy, họ đã phòng ngự kiên cường trong hiệp một và chỉ chịu bàn mở tỷ số ở phút 37. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, các học trò của Ghanbari vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận.
Trước cuộc chạm trán với Australia, tiền vệ Amy Sayer của chủ nhà bày tỏ sự cảm thông và khâm phục tinh thần của các cầu thủ Iran. Đội trưởng Sam Kerr cũng nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho đối thủ, xem đây trước hết là một trận bóng đá, nhưng không thể tách rời bối cảnh đặc biệt phía sau.
Trong một giải đấu vốn dành cho những ước mơ World Cup, tuyển nữ Iran đang thi đấu không chỉ vì thành tích, mà còn vì lòng tự tôn, nỗi đau và khát vọng được lắng nghe của cả một thế hệ.
