Bóng đá Thái Lan lỡ tấm vé World Cup đầy cay đắng
U20 nữ Thái Lan đã phải nhận thất bại đầy tiếc nuối 1-2 trước U20 nữ Hàn Quốc ở tứ kết Giải vô địch U20 nữ châu Á 2026, qua đó lỡ hẹn với tấm vé dự World Cup trong sự cay đắng. Trận đấu diễn ra trên sân Thammasat chứng kiến màn trình diễn quả cảm của đội chủ nhà, nhưng họ không thể đứng vững ở thời khắc quyết định trong hiệp phụ.
Ngay từ đầu trận, Hàn Quốc đã cho thấy sự sắc bén. Phút thứ 4, Lee Hae-un có cơ hội đối mặt nhưng không thể tận dụng. Tuy nhiên, đến phút 16, Nam Seung-eun đã mở tỷ số bằng cú đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Han Min-seo. Thái Lan nỗ lực đáp trả nhưng các pha dứt điểm của Rinyaphat Moondong hay Cayden Illiana đều thiếu chính xác.
Hiệp một khép lại với lợi thế cho Hàn Quốc, nhưng Thái Lan không bỏ cuộc. Sang hiệp hai, đội chủ nhà gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 72 khi Madison Casteen ghi bàn gỡ hòa sau pha phối hợp với Kurisara Limpawanich, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Hai đội giằng co quyết liệt và phải bước vào hiệp phụ. Thái Lan suýt tạo nên khác biệt ở phút 95 nhưng cú dứt điểm của Illiana lại đi vọt xà. Khi hy vọng còn le lói, họ bất ngờ nhận đòn quyết định ở phút 106. Park Ju-ha tận dụng đường chọc khe thông minh, bứt tốc rồi dứt điểm tinh tế qua thủ môn Chonticha Panyarung, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc.
Với kết quả này, Hàn Quốc giành vé vào bán kết gặp CHDCND Triều Tiên, đồng thời đoạt luôn suất dự U20 World Cup nữ 2026 tại Ba Lan. Trong khi đó, Thái Lan ngậm ngùi dừng bước ngay trên sân nhà, khép lại hành trình bằng nỗi tiếc nuối lớn.
