Cafe 24h: Một lát chanh vàng, một Miura

chủ nhật 17-1-2016 23:21:35 +07:00 0 bình luận
Khi pha ly café này tôi đang xem hiệp 2 trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Australia. Tôi nhận thấy ông Miura đang là một trái chanh mà chúng ta đều cho rằng mình đang phải trả giá quá đắt cho trái chanh ấy

Tôi đọc trên facebook, có một câu chuyện rất thú vị, rằng: Có một khách hàng khi đến uống trà ở quán café và sau đó phàn nàn, đánh giá “1 sao” cho quán café ấy trên trang TripAdvisor.

Lý do, theo vị khách khó tính ấy, cô đã ở một nơi "cực kỳ khủng khiếp" vì hóa đơn 2 bảng Anh cho một cốc nước nóng kèm một lát chanh.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, bởi nếu là câu chuyện “chặt chém” thì chúng ta đã nghe rất nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là ở những khu du lịch với những quán sá, dịch vụ chặt chém, “cắt cổ”. Bất ngờ là ông chủ quán, sau khi bị khách “chấm” 1 “sao” đã phản hồi rất dài, đại ý là để có một “cốc nước nóng và lát chanh” thì “người phục vụ đã làm đủ thứ từ “dẫn các bạn đến chỗ ngồi của mình, đưa cho bạn menu, chờ đợi trong một khoảng thời gian và sau đó nhận order từ các bạn…”. Tiếp đến, ông chủ này phân tích về chi phí để chứng minh rằng để có một “cốc nước và lát chanh” thì “giá thành” cũng đã tương đương 2 bảng.

“Tôi thừa nhận rằng nó đã làm cho giá của một tách trà trong một quán café giữa trung tâm thành phố đắt đỏ hơn so với tách trà bạn pha ở nhà nhưng thật không may đó lại là hiện thực tàn khốc của cuộc sống”.

Người dẫn chuyện đưa ra bài học về cuộc sống: “Khi cuộc đời đưa cho bạn một trái chanh thì hãy cẩn thận với những gì bạn viết trên TripAdvisor”. Ý là bạn nên thận trọng với những lời nhận xét, bởi nó có thể không đúng với ý nghĩ ban đầu của bạn, nhất là đưa những lời nhận xét ấy ra chỗ đông người và công cộng.

Khi pha ly café này tôi đang xem hiệp 2 trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Australia. Tôi nhận thấy ông Miura đang là một trái chanh mà chúng ta đều cho rằng mình đang phải trả giá quá đắt cho trái chanh ấy.

Một hàng xóm của tôi, từng kéo tôi lại bằng được chỉ để nói rằng: “Cần phải thay gấp HLV Miura, cần gì phải tốn tiền cho một ông thầy ngoại khi mà nhiều HLV nội có thể làm tốt những gì mà ông Miura đang làm?”.

Vấn đề chính là ở chỗ này đây, chúng ta đang đánh giá “trái chanh Miura” khi phải trả giá đắt, mức lương tháng không dưới 20.000USD.

“Hãy cho tôi 1/10 số ấy, tôi sẽ làm tốt hơn Miura”- chắc chắn là nhiều người nghĩ thế.

Không nhiều người tìm cách tính toán và đánh giá một cách công tâm để tìm hiểu xem tại sao ông Miura đáng giá 20.000USD/tháng chứ không phải một HLV nội chỉ nhận lương bằng 1/10 hay 1/ 4 số tiền đó.

Phần đông chúng ta đánh giá HLV Miura chỉ là miếng chanh trong tách trà pha ở nhà trong khi thực tế là HLV Miura phải làm vai trò miếng chanh ở “trung tâm thành phố nơi đắt đỏ”.

Bởi thế, khi U.23 VN bị loại và Miura có thể đã cầm sẵn tấm vé trở về Nhật Bản thì hãy nên nhớ rằng: “Khi bóng đá Việt có Miura, xin hãy cẩn thận với quyết định của bạn”.

Điều không may với HLV Miura về sự tàn khốc của cuộc sống. Sau trận ngày đấu hôm qua, vị trí của ông không còn là lát chanh nữa mà đã trở thành cái vỏ chanh, sau khi đã bị vắt nước.

Đến lúc rồi. Tạm biệt Toshiya Miura!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội