“Cầu thủ… mất dạy” và lời người ra đi dành cho bầu Đức

thứ ba 14-5-2019 5:00:00 +07:00 0 bình luận
Vũ Anh Tuấn cũng có những uất ức vì mộng không thành ở HAGL, đồng thời anh đồng cảm với những chia sẻ về góc khuất của Tăng Tuấn nhưng cũng dành cho “chú Ba” một lời cảm tạ.

Ấm ức của Vũ Anh Tuấn

Nếu như Tăng Tuấn đến với HAGL từ vùng quê nghèo Thanh Hóa thì Vũ Anh Tuấn là người con của chính mảnh đất Gia Lai, muốn cống hiến cho đội bóng quê hương.
Có điều, tài năng của Tuấn đi đâu cũng được thừa nhận, từ Đồng Tháp, Quảng Nam, Cần Thơ và hiện tại là TP HCM nhưng tiền vệ sinh năm 1987 lại luôn “lạc lõng” trên chính đội bóng quê hương. 
Tới năm 2014, khi BLĐ HAGL quyết định sử dụng lứa trẻ với những tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… thì những cầu thủ như Vũ Anh Tuấn không còn cơ hội. 
Giờ đây khi đang thành công cùng TP HCM, Tuấn “Bôn” vẫn có những ấm ức xen lẫn tiếc nuối khi nghĩ về đội bóng quê hương.


Thông cảm với Tăng Tuấn

Không rủng rỉnh tiền bạc như các đội khác, không danh hiệu và sự tôn trọng nên Tăng Tuấn phải đi khỏi HAGL? Ra đi trong cay đắng và cũng hết cửa đến với ĐTQG?
Vũ Anh Tuấn có thể xem là một tài năng “bất đắc chí” ở Gia Lai và dĩ nhiên, anh cũng có thể xem là người “hiểu chuyện” về cái gọi là “góc khuất” của người đồng đội cũ Tăng Tuấn và đội bóng cũ HAGL.
Anh Tuấn cảm thông với những nỗi uất ức của Tăng Tuấn. Cựu tiền vệ HAGL chia sẻ: “Tăng Tuấn là bạn, là người đồng đội cũ của tôi. Tôi có đọc bài báo mà Tăng Tuấn thổ lộ nhưng cũng chưa gọi điện cho anh ấy để hỏi han gì thêm”.
“Tôi nghĩ khi Tăng Tuấn nói như vậy thì hẳn giữa anh ấy và CLB cũ phải có nguyên nhân gì đó. Theo cảm nhận của cá nhân tôi, Tăng Tuấn có lý của anh ấy và HAGL cũng có lý của mình”.
“Nhưng cảm nhận của tôi khi đọc bài báo mà Tăng Tuấn chia sẻ, cảm nhận của tôi là khi còn là cầu thủ anh ấy sẽ không thể nói ra…”

Bầu Đức quá tốt nhưng qua người khác chuyện sẽ khác

“Cầu thủ Việt Nam càng lớn càng mất dạy” đó được cho là lời cáu của ông Đoàn Nguyên Đức dành cho những người ra đi như Tăng Tuấn.
Lời nói ấy giống như một áp lực, nhưng những người như Tăng Tuấn buộc phải vượt qua, gồng lên khẳng định mình ở môi trường mới, vì danh dự và cũng vì cơm áo gạo tiền.
Vũ Anh Tuấn cũng phải ra đi trong nỗi ấm ức của một kẻ có tài lạc lõng. Có tiếc nuối, có hụt hẫng xen lẫn ấm ức, nhưng không một lời Tuấn “Bôn” trách Bầu Đức, thậm chí Anh Tuấn luôn nói lời cảm ơn tới “chú Ba” (Bầu Đức), đồng thời khẳng định: “Chú Ba là người có tâm với bóng đá. Chú Ba quá tốt với mình và cầu thủ, nhưng qua người khác, mọi chuyện sẽ khác…”.

Bóng đá cũng như cuộc đời, luôn có những góc khuất mà chỉ người trong cuộc mới hiểu… 

Na Mướp
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội