Cầu thủ U23 Việt Nam chưa bắt nhịp V.League sau hào quang U23 châu Á
Sau khi giải U23 châu Á khép lại, người hâm mộ kỳ vọng các gương mặt trẻ từng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển sẽ tạo nên làn gió mới tại V.League. Tuy nhiên, vòng đấu vừa qua lại phác họa một thực tế không mấy lạc quan: không ít cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể “vào guồng” ở cấp CLB.
Tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê được trao suất đá chính trong cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM. Dù vậy, tiền vệ này thi đấu khá mờ nhạt trong hiệp 1 và bị rút ra ngay sau giờ nghỉ.
Cũng ở vòng đấu này, thủ môn Cao Văn Bình bắt chính cho SLNA nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 1-3 trước Hà Nội FC. Trong khi đó, Lê Văn Hà và Phạm Đình Hải thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng Thủ đô.
Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng chạm trán Thể Công Viettel. Nhật Minh (Hải Phòng) và Khuất Văn Khang (Viettel) chỉ được tung vào sân từ hiệp 2, còn Công Phương ngồi dự bị. Những điều chỉnh nhân sự này không tạo ra khác biệt đáng kể. Điểm nhấn hiếm hoi thuộc về Khuất Văn Khang với cú sút phạt đưa bóng dội xà ngang.
Cuộc đối đầu giữa HAGL và Đà Nẵng là trận hiếm hoi chứng kiến các cầu thủ U23 Việt Nam đều đá chính. Trần Trung Kiên (HAGL) cùng Phi Hoàng, Đức Anh (Đà Nẵng) được tin dùng ngay từ đầu. Chỉ Trần Trung Kiên duy trì được phong độ ổn định, góp công giúp đội bóng phố Núi giành chiến thắng tối thiểu 1-0.
Tại sân PVF, Thanh Nhàn, Xuân Bắc và Võ Anh Quân lần lượt vào sân trong hiệp 2 với kỳ vọng giúp PVF-CAND lật ngược thế cờ trước CA TP.HCM. Dẫu vậy, nỗ lực của bộ ba này là không đủ khi đội nhà vẫn nhận thất bại 1-2. Ở trận đấu đó, Quốc Cường chỉ được tung vào sân từ phút 83.
Ngược lại, Ngọc Mỹ là một trong số ít cái tên để lại dấu ấn rõ nét. Tiền vệ này thi đấu trọn vẹn 90 phút, góp công giúp Thanh Hóa cầm hòa Nam Định 2-2. Chính pha tạt bóng của Ngọc Mỹ khiến Dương Thanh Hào phản lưới nhà, mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng xứ Thanh.
Ở trận cầu tâm điểm giữa CAHN và Ninh Bình, cả 7 cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam đều phải ngồi dự bị. Phạm Lý Đức, Đình Bắc, Phạm Minh Phúc (CAHN) cùng Lê Phát, Thái Sơn, Quốc Việt, Lê Văn Thuận (Ninh Bình) chưa được đặt nhiều kỳ vọng về mặt ảnh hưởng.
Thực tế, Quốc Việt, Lê Văn Thuận và Phạm Lý Đức không ra sân, trong khi những cái tên còn lại cũng chưa để lại dấu ấn đáng kể. Đáng lo hơn, Thái Sơn còn dính chấn thương và đối mặt nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Thực trạng này không quá bất ngờ. Sau hơn hai tháng dồn toàn bộ sức lực cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để phục hồi thể trạng, lấy lại cảm giác thi đấu và thích nghi trở lại với môi trường CLB.
Với họ, V.League lúc này không chỉ là sân khấu để tỏa sáng, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về bản lĩnh, sự ổn định và khả năng bền bỉ sau ánh hào quang đội tuyển.
