Chanathip đốt pháo ăn mừng, đồng đội “góp quỹ” nộp phạt gây bão mạng
Sau chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan để giành vé dự VCK Asian Cup 2027, đội trưởng Chanathip Songkrasin trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì màn trình diễn trên sân mà còn bởi cách ăn mừng đầy cảm xúc – và có phần “liều lĩnh”.
Cụ thể, khi tiến đến khu vực khán đài để tri ân người hâm mộ, Chanathip đã nhận pháo sáng từ một nhóm CĐV và trực tiếp châm lửa đốt. Hành động này xuất phát từ lời hứa trước trận: nếu đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng, anh sẽ tự tay đốt pháo để ăn mừng. Trước đó, ban tổ chức và đội bóng đã yêu cầu CĐV không sử dụng pháo sáng trong suốt trận đấu.
Dù sự việc diễn ra sau khi trận đấu kết thúc và không gây gián đoạn hay thiệt hại nào, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vẫn có nguy cơ bị phạt số tiền lớn, tùy thuộc vào báo cáo của trọng tài và đánh giá từ AFC.
Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn là phản ứng của chính Chanathip trên mạng xã hội. Anh hài hước “kêu gọi hỗ trợ” tiền phạt: “Tôi có thể phải nộp phạt. Có ai giúp tôi không? Mỗi người 100 baht”, đồng thời gắn thẻ nhóm CĐV Ultras Thailand.
Ngay sau đó, đồng đội Theerathon Bunmathan nhanh chóng vào cuộc với màn “cà khịa” đầy dí dỏm: “Ồ, giờ anh là chủ tịch quỹ pháo hoa à? Gửi tôi số tài khoản, tôi góp 20 baht nhé, đội trưởng!”. Không chịu thua, Chanathip lập tức đáp lại: “Anh có 100.000 baht không, anh bạn?”, khiến người hâm mộ bật cười thích thú.
Hiện tại, án phạt cụ thể vẫn chưa được đưa ra và sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ AFC. Tuy nhiên, câu chuyện bên lề này đã góp phần cho thấy tinh thần thoải mái, gắn kết của các tuyển thủ Thái Lan sau khi hoàn thành mục tiêu lớn.
